MỚI NHẤT :
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • ‘Harry Potter’ bắt việt vị trận bán kết Liverpool 5-2 AS Roma

    10:03 Thứ tư 25/04/2018

    Trong khi video hỗ trợ trọng tài (VAR) vẫn được đưa ra tranh cãi, thì một công cụ khác phục vụ trọng tài bỗng dưng trở thành tâm điểm bàn tán trong trận bán kết lượt đi vừa qua.

    Ngay từ những phút đầu trận bán kết lượt đi, đội chủ nhà Liverpool đã nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng gia tăng áp lực lên AS Roma. Phút thứ 5 của trận đấu, Mohamed Salah có cú chọc khe xuyên thủng hàng phòng ngự của đội khách, tạo cơ hội cho Firmino băng xuống tung cú sút đưa bóng cắt ngang khung thành. Chân sút của Liverpool dĩ nhiên đã rơi vào thế việt vị, tuy nhiên tình huống này lại khiến cho khán giả khó quên bởi một sự kiện hy hữu trên sân cỏ.

    Trước đó, cờ báo việt vị của trợ lý trọng tài Stefan Lupp đã... bay mất lá, khiến cho cảnh tượng ông cố gắng căng cờ được cư dân trên mạng Twitter so sánh chẳng khác gì Harry Potter xuất hiện trên sân vẩy đũa phép.

    Thậm chí, hình ảnh một vị trợ lý khác đang loay hoay lắp lá cờ mới vào cán cờ được nhận định dí dỏm trên mạng xã hội: "Sự thay đổi đầu tiên trên sân". Sau rất nhiều nỗ lực không thành công, cuối cùng, trọng tài chính Felix Brych phải giải cứu trợ lý Stefan Lupp bằng một chiếc cờ mới, trước khi vị trọng tài biên với cây đũa thần tiếp tục trở thành nhân vật gây hài trên sân Anfield.

     - Bóng Đá

     Trọng tài chính Felix Brych phải giải cứu trợ lý của mình bằng một chiếc cờ mới.

    Sau hàng loạt những cơ hội được tạo ta, Quỷ Đỏ vùng Merseyside cuối cùng cũng đã tìm được cách đưa bóng vào lưới thủ môn Alisson Becker. Phút thứ 36, chân sút số 1 Mohamed Salah có bóng từ phía cánh phải, anh nhanh chóng loại bỏ hàng hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút cứa lòng chân trái vào góc cao khung thành. Liverpool còn ghi thêm 4 bàn thắng nữa vào các phút 45, 56, 62, 69 tiếp tục với pha lập công của Salah, Mane và cú đúp của Firmino. Đội chủ nhà lại không thể giữ được lợi thế khi bị Roma chọc thủng 2 bàn vào 10 phút cuối cùng của trận đấu.

    chiến thắng cách biệt 5-2 trên sân nhà, thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn chưa thể vui mừng bởi chỉ một tuần sau, họ sẽ có cuộc hành quân tới AS Roma, nơi đội bóng thành Rome đã quật ngã Barcelona 3-0 để lội ngược dòng vào bán kết (chung cuộc 4-4, Roma có 1 bàn thắng trên sân khách). Lịch sử vẫn có thể lặp lại khi đội bóng của HLV Di Francesco cũng có 2 bàn thắng làm vốn trên sân Anfield.

    Bích Hiền | 06:46 25/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...