MỚI NHẤT :
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Harry Kane chỉ ra đối thủ khó nhằn nhất, không phải Sergio Ramos

    08:12 Thứ hai 29/07/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tiền đạo Harry Kane đã tiết lộ cầu thủ mà anh "ngại đối đầu nhất" trên sân cỏ, và đó là một trung vệ nổi tiếng trong làng bóng đá Châu Âu.

    Ngôi sao sinh năm 1993 mới chỉ xuất hiện trên bản đồ túc cầu được vài năm, cùng Tottenham Hotspur và tuyển Anh. Nhưng quãng thời gian đó cũng đủ để giúp Harry Kane có cơ hội đối đầu với rất nhiều tên tuổi lớn và các đội bóng hàng đầu trên thế giới.

    Mới đây, cầu thủ từng bị Arsenal ruồng bỏ vì "quá béo" đã chia sẻ về đối thủ mà anh e dè nhất trong sự nghiệp. Tất nhiên, nhân vật này không bất ngờ khi án ngữ ở tuyến dưới, và là trung vệ nổi tiếng trong nhiều năm trở lại đây: Giorgio Chiellini của Juventus và đội tuyển Ý.

    Harry Kane:

     Kane e dè nhất khi đối đầu Chiellini.

    Kane tiết lộ rằng, anh đã phải đối mặt với Giorgio Chiellini hai lần, một lần trên ĐTQG và một lần cho Spurs. Anh nói với tờ Guardian: "Tôi đã được yêu cầu một vài lần để kể tên hậu vệ cứng nhất mà tôi từng đối đầu và tôi đã nói Chiellini. Tôi đã đối mặt với anh ta một vài lần. John Terry cũng thế.

    Chiellini rất có kinh nghiệm thi đấu trên sân cỏ. Anh ấy rõ ràng biết khi nào nên đến gần và đứng dậy và cả khi nào nên thả lỏng ra. Đó là những hậu vệ giàu kinh nghiệm, tỏ ra cứng cỏi nhất bởi vì họ biết phải ở đâu vào đúng thời điểm".

    Mặc dù nhiều lần đối đầu với Sergio Ramos nhưng Kane lại bỏ qua trung vệ người Tây Ban Nha. Ngoài ra, Virgil van Dijk - trung vệ gây tiếng vang lớn trong mùa giải trước cũng không được nhắc tên, mặc dù cả hai thường xuyên đối đầu ở Premier League trong vài năm qua.

    Vũ Quang Toản | 07:40 29/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...