MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Gã trai hư Mario Balotelli và những trò hề 'khó đỡ'

    14:41 Thứ tư 29/07/2020

    Mario Balotelli tự chôn vùi sự nghiệp bằng những trò hề "khó đỡ", như đốt pháo hoa trong nhà, hay phóng phi tiêu vào cầu thủ trẻ...

    Màn "đốt nhà" và trò đùa với súng

    Khi còn dẫn Inter (giai đoạn 2008-2010), Jose Mourinho từng gọi Mario Balotelli là "trai hư", "gã hề", vì những gì cầu thủ này thể hiện trong và ngoài sân cỏ.

     - Bóng Đá

     Balotelli thích nghịch lửa, từng đốt pháo hoa trong nhà vệ sinh

    Mourinho bảo rằng, ông có thể viết cả một cuốn tiểu thuyết dài về những rắc rối mà "trai hư" Balotelli gây ra.

    Một trong những trò hề đáng chú ý nhất của Balotelli là sự cố gây cháy nhà vào năm 2011, khi anh khoác áo Man City.

    Sự cố bắt nguồn từ việc Balotelli đốt pháo hoa trong nhà vệ sinh.

    Sự viện xảy ra khiến căn bếp và nhà vệ sinh bị thiêu rụi. Căn biệt thự sang trọng của "Super Mario" cũng ảnh hưởng nặng.

    Mười nhân viên cứu hỏa phải làm việc để dập tắt vụ cháy, với tổng thiệt hại vào khoảng 400.000 bảng.

    Balotelli có thú vui nghịch với lửa, và những trò cảm giác mạnh.

     - Bóng Đá

     Mourinho bảo rằng, ông có thể viết cuốn tiểu thuyết dày về các trò lố của Balotelli

    Năm 2010, ngay sau khi cùng Inter giành cú ăn ba (Champions League, Serie A, Coppa Italia), anh gặp rắc rối với cảnh sát vì sử dụng trái phép súng nơi công cộng.

    Trong năm 2014, Balotelli đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội, với hình ảnh cầm súng ngắm thẳng vào ống kính. Kèm theo là thông điệp đầy tính khiêu khích, như muốn bắn những ai chỉ trích anh.

    Những trò hề "khó đỡ"

    Tài năng của Balotelli là không thể phủ nhận, khi anh ra mắt Inter ở tuổi 17, và nhanh chóng có chỗ đứng quan trọng từ thời Roberto Mancini đến Mourinho.

    Nhưng thay vì nuôi dưỡng tài năng, Balotelli nhiễm quá nhiều tật xấu.

    Trong thời gian ở Man City, ngoài sự cố "đốt nhà", Balotelli còn tự bôi xấu mình bằng việc phóng phi tiêu vào các cầu thủ trẻ.

    Balotelli giải thích hành động của mình đơn giản là giải tỏa buồn chán.

    May mắn khi không có ai bị thương. Các cầu thủ trẻ thông cảm với trò đùa quái ác, nhưng BLĐ Man City thì quyết định phạt "Super Mario".

    Là một ngôi sao trẻ được HLV Mancini và Man City nuông chiều, Balotelli từng đánh nhau trên sân tập, cũng như lái xe húc đổ hàng rào.

     - Bóng Đá

     Balotelli rất mê tốc độ, từng dùng xe cá nhân đua trên đường F1 mini

    Khi còn nhỏ, ngoài bóng đá, Balotelli còn tập karate, điền kinh, bơi lội, judo và bóng rổ. Có lẽ vì thế mà anh luôn thích cảm giác mạnh.

    Balotelli đặc biệt mê thể thao tốc độ. Anh luôn vượt quá tốc độ trên đường cao tốc, hay chơi mô hình F1.

    Khi thi đấu cho Milan, cầu thủ Italy gốc Ghana từng bỏ qua kỷ luật đội bóng, dùng xe cá nhân lao vào đường F1 mini.

    Từ Italy đến Anh và Pháp, những rắc rối mà Balotelli gây ra trên sân cỏ không ít. Anh không ít lần gây gổ với đối thủ hoặc tấn công trọng tài.

    Gân đây nhất, Balotelli bỏ qua lời triệu tập của Brescia, khi đội tập luyện trở lại để thi đấu Serie A sau Covid-19. Kết quả là anh bị cắt hợp đồng.

    Balotelli từng được đưa vào 100 người đàn ông có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2012, cũng như lên bìa tạp chí Time. Nhưng anh tự làm hỏng chính mình bằng những trò đùa không giống ai.

    Đại Phong - VietNamNet | 11:07 29/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...