MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Đức thua Hà Lan - Khi nhà vô địch cúi đầu

    10:18 Chủ nhật 14/10/2018

    BongDa.com.vn Đội bóng 4 lần vô địch World Cup đã chạm mốc kỉ lục khi thua đến 5 trận trong năm 2018, và thảm họa này chưa hẳn đã kết thúc.

    Bảng 1 nhóm A UEFA Nations League được cho là bảng tử thần với Hà Lan, đội tuyển đã không được tham dự 2 giải đấu gần đây, là đội "lót đường". Tuy nhiên sau trận đấu với Đức rạng sáng nay, xếp hạng đã ít nhiều thay đổi.

    Thực tế, nhà vô địch World Cup 2014 đã có một khởi đầu không hề tệ, họ kiểm soát bóng nhiều hơn và là bên đưa ra những pha dứt điểm đầu tiên. Tuy vậy, trong một ngày Jasper Cillessen chơi quá hay, những cú sút của Thomas Muller, Timo Werner đều không mang về bàn thắng.

    Đây, động lực để Van Dijk, Wijnaldum thăng hoa trước người Đức - Bóng Đá

     Hàng công Đức hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự Hà Lan.

    Đến phút thứ 30, sau cú đánh đầu bồi thành bàn của Virgil van Dijk, cơn ác mộng của Cỗ xe tăng mới thật sự bắt đầu. Họ kiểm soát bóng không tệ, tỉ lệ ngang bằng với Hà Lan, nhưng kể cả khi tiến vào được vòng cấm, bóng cũng bị bật ra bởi hàng phòng ngự quá xuất sắc của Cơn lốc màu da cam.

    Người Đức tiếp tục vật lộn trong vô vọng, trước khi Memphis Depay và Georginio Wijnaldum liên tiếp ghi bàn trong 10 phút cuối trận để ấn định tỉ số 3-0, giúp Hà Lan lần đầu tiên thắng gã hàng xóm sau 16 năm trời, và cũng là chiến thắng có cách biệt lớn nhất của Da cam trước Đức.

    HLV Joachim Low không thể nở một nụ cười trong ngày đi vào lịch sử nước Đức với tư cách HLV dẫn dắt nhiều trận nhất cho đội tuyển. Thất bại này đã biến 2018 thành năm thi đấu tệ nhất trong lịch sử Die Mannschaft với tổng cộng 5 trận thua, cân bằng "thành tích" của những năm 1956 và 1985.

    Joachim Low và tuyển Đức lập kỷ lục sau thất bại ê chề trước Hà Lan - Bóng Đá

     Joachim lập kỉ lục buồn trong ngày chạm mốc 168 trận với tuyển Đức.

    Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Đức không thể ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại các giải đấu chính thức (Hàn Quốc, Pháp, Hà Lan) và từ đây đến cuối năm, họ còn phải gặp lại Pháp, Nga và Hà Lan. Nếu không kịp thay đổi, những thống kê đáng thất vọng trên có thể sẽ được nối dài.

    Nhiều khán giả cho rằng chuỗi trận đáng thất vọng này là bởi sự vắng mặt của Mesut Ozil và đưa ra những bình luận châm biếm: "Đức không chịu xin lỗi Ozil thì không thành công được nữa đâu", "Ozil đi rồi, giờ họ còn ai để đổ lỗi nữa không?".

    Những con số cho thấy tiền vệ Arsenal đúng là Vua kiến tạo của Đức, nhưng nên nhớ tại World Cup 2018, khi Ozil vẫn còn trong đội hình, họ đã thua Hàn Quốc và Mexico như thế nào. Joachim Low đã hết bài, còn những Neuer, Muller đã cho thấy sự vô duyên mỗi khi lên tuyển vẫn đang được trọng dụng.

    Có lẽ đã đến lúc Đức cần học tập người hàng xóm Hà Lan, chấp nhận ẩn thân một thời gian dài rồi quay trở lại với những con người trẻ chưa từng ở trên đỉnh cao, còn nguyên khát khao chinh phục.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 09:30 14/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...