MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Đối đầu Hà Nội, liệu HAGL có 'đá cho vui'?

    13:19 Thứ tư 17/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tinh thần xuống rất thấp sau trận thua Than Quảng Ninh, đội bóng phố núi cần một cú hích về mặt tinh thần để tránh rơi vào vùng nguy hiểm.

    Chiều tối nay (17/7), CLB Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến làm khách 'lành ít dữ nhiều' trước nhà đương kim vô địch Hà Nội tại sân Hàng Đẫy. Trong bối cảnh đang đứng ở nhóm cầm đèn đỏ với vị trí thứ 13, đoàn quân của HLV Lee Tae-hoon cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần, đặc biệt sau chuỗi 6 trận liền không thắng ở V-League, chưa kể 2 trận hòa sau 90 phút ở cúp Quốc Gia 2019. 

    Tuy nhiên, đây hứa hẹn sẽ là thách thức không hề dễ nuốt cho đội bóng phố núi. Các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm vừa để hòa đầy đáng tiếc trước Sanna Khánh Hòa BVN, qua đó lại đánh rơi ngôi đầu bảng vào tay CLB TP HCM, đội có màn đón tiếp SHB Đà Nẵng trên sân nhà ở vòng này.

    Đối đầu Hà Nội, liệu HAGL có 'đá cho vui'? - Bóng Đá

    Tinh thần của Tuấn Anh cùng các đồng đội đang xuống rất thấp. 

    Việc hai đội bóng thuộc hàng 'hot' nhất tại V-League, với rất nhiều tuyển thủ ĐTQG chạm trán nhau khiến dư luận sục sôi trong vài ngày qua. Không những thế, trước trận đấu này không khí trận đấu còn nóng lên xung quanh những chia sẻ của ông bầu Đoàn Nguyên Đức chỉ cách đây hơn 1 tuần. Bongda.com.vn xin được trích dẫn lại những phát biểu của người đứng đầu CLB HAGL.

    “Nếu có cầu thủ nào của HAGL được các đội bóng nước ngoài đề nghị là tôi sẽ cho đi. Chỉ đá tàm tạm trong nước cho vui thôi, giữ hạng. Chớ làm sao mà vô địch được, đời nào có chuyện đó, không bao giờ xảy ra luôn."

    Với tinh thần "đá cho vui" đó, đội bóng phố núi đang nhận phải sự phản ứng từ các cổ động viên đội nhà. Sau 6 trận liền không thắng mà đỉnh điểm là màn gục ngã bạc nhược 0-3 trên sân Than Quảng Ninh, các fan của HAGL đã tuyên bố sẵn sàng không ủng hộ nữa nếu đội vẫn tiếp tục màn trình diễn như hiện tại. 

    Đối đầu Hà Nội, liệu HAGL có 'đá cho vui'? - Bóng Đá

    Ở lượt đi, màn đối đầu giữa hai CLB đã kết thúc với tỉ số hòa. 

    Ngoài việc các CĐV phản ứng, tinh thần của các cầu thủ đội bóng phố núi đang xuống đến mức rất thấp. Không động lực, không khát khao và gần như khi bị dẫn trước là không thể gỡ hòa, tập thể của HLV Lee Tae-hoon đang trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Họ cần một cú hích để vực dậy tinh thần, tránh đưa mọi thứ đi quá xa ngoài tầm kiểm soát. 

    Trận gặp CLB Hà Nội chiều nay (17/7) là một trận cầu then chốt HAGL gần như không được phép thua. Bởi trong tình cảnh mà Sanna Khánh Hòa BVN vừa lên tinh thần sau 1 điểm có được trước nhà ĐKVĐ V-League, sẽ không ai dám đảm bảo liệu đội bóng của bầu Đức có rơi vào vòng xoáy rớt hạng hay không nếu cứ tiếp tục màn trình diễn như hiện nay. 

    Lê Dũng | 13:00 17/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...