MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Die Mannschaff: Vẫn đi tìm một chân sút đích thực

    19:06 Thứ bảy 05/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Đội tuyển Đức đã giành lại vị trí đầu bảng từ chính tay Ba Lan sau khi hạ gục đội bóng này với tỉ số 3-1.

    (BongDa.com.vn) – Đoàn quân của ông Joachim Loew đã giành lại vị trí đầu bảng từ chính tay Ba Lan sau khi hạ gục đội bóng này với tỉ số 3-1. Thế nhưng ba bàn thắng mà Đức ghi được đều đến từ những cái tên rất quen thuộc và không phải là tiền đạo thực thụ Thomas Muller và Mario Goetze.

    Đội tuyển Đức: Vẫn đi tìm một chân sút đích thực
    Đội tuyển Đức đang quá thừa ở hàng tiền vệ. Ảnh: Internet.

    Thừa ngòi nổ

    Trước trận đấu, đội tuyển Đức lại gặp tin dữ khi Marco Reus lại tái phát chấn thương nhưng ông Loew chẳng hề bận tâm mấy. Bởi một lẽ Reus chỉ là một cái tên trong hằng hà sa số những ngôi sao ở hàng tiền vệ của Die Mannschaff. Dàn tiền vệ của Đức hiện đang siêu “khủng hoảng thừa” bởi sự xuất hiện của quá nhiều cái tên thượng thặng.

    Ngoài những cái tên ra sân như Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Mesut Oezil hay Goetze trên băng ghế dự bị của họ còn xuất hiện hàng loạt “sao số” khác như Ilkay Gungogan, Kramer, Julian Draxler,… đó là chưa nói tới việc nhiều cầu thủ đã bị bỏ rơi như anh em nhà Bender, Andre Schurrle hay Sami Khedira.

    Hiện tại, khi mà lứa ngôi sao cùng đội tuyển Đức lên đỉnh World Cup 2014 còn chưa chín hết thì lại xuất hiện thêm một lứa tiền vệ trẻ mới cực kỳ triển vọng và khiến ông Loew phải đau đầu trong việc chọn ai bỏ ai. Đó là những Max Meyer, Matthias Ginter, Leon Goretzka hay Andre Hahn. Quả thực nước Đức chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này.

    Thiếu “sát thủ” thực sự

    Với những nhân tố xuất sắc và dồi dào như vậy không lạ khi đội tuyển Đức vẫn đang bon bon trên hành trình tìm vé đến VCK EURO 2016. Nhưng chắc chắn ông Loew vẫn còn một điều lấn cấn là chẳng thể tìm ra một chân sút tầm cỡ đủ sức lấp đi khoảng trống mà Miroslav Klose và phần nào là Mario Gomez để lại.

    Đội tuyển Đức: Vẫn đi tìm một chân sút đích thực
    Nhưng một sát thủ như Miroslav Klose vẫn là thứ họ mãi tìm. Ảnh: Internet.

    Trong thời gian gần đây, hầu hết ông Loew phải sử dụng số 9 ảo bởi những cái tên như Karim Bellarabi, Kevin Volland, Max Kruse dù khá tiềm năng nhưng vẫn còn “khớp” và chưa đủ sức cáng đáng vai trò này. Người duy nhất được kỳ vọng là Stefan Kiessling nhưng lại không được ông thầy người Đức đoái hoài và liên tục lỡ hẹn với Die Mannschaff.

    Với những số 9 ảo cực xuất sắc, ông Loew hoàn toàn thoải mái trong việc đưa Đức đến nước Pháp vào năm sau. Nhưng về lâu về dài, Cỗ xe tăng không thể sống mãi trong viễn cảnh chỉ dựa vào sức mạnh của hàng tiền vệ mà không đào đâu ra một chân sút cự phách. Trong những trận đấu căng thẳng chỉ cần một bàn thắng đơn giản từ một “sát thủ” thực sự trận đấu sẽ mở được nút thắt.

    Với cá tính của mình ông Loew gần như đã khép chặt cửa với Kiessling. Nhưng các chân sút thì vẫn mãi không chịu lớn để kế tục các bậc đàn anh. Quá đáng tiếc cho Die Mannschaff khi họ không sở hữu được một “trọng pháo” nào trong bối cảnh bóng đá thế giới xuất hiện hàng loạt siêu tiền đạo. Bao giờ nước Đức mới có một Gerd Muller mới hay chí ít là một “tiểu Klose”?

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...