MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Đến Benfica, Nicolas Otamendi nói lời gan ruột

    15:21 Thứ năm 01/10/2020

    BongDa.com.vn Nicolas Otamendi đã được ra mắt với tư cách là một cầu thủ Benfica sau khi rời Man City.

    Cầu thủ người Argentina đã gia nhập đội bóng Bồ Đào Nha trong một hợp đồng trị giá 13 triệu bảng sau khi giúp Man City có được một giai đoạn cực kỳ thành công, trong đó, anh giành được bảy danh hiệu. Ở chiều ngược lại, Ruben Dias rời Benfica để đến Etihad với kỷ lục của câu lạc bộ là 64 triệu bảng.

    Phải thừa nhận là Otamendi đã sa sút phong độ dưới thời Pep Guardiola và giờ đây, cầu thủ 32 tuổi đã bắt đầu bước sang một chương mới, sau khi ra mắt giới truyền thông Bồ Đào Nha.

    Sau khi được xác nhận là bản hợp đồng mới của Benfica, Otamendi đã đăng một bức ảnh anh cầm chiếc áo số 30 mới với giám đốc Rui Costa và cho biết anh 'rất vui khi được ở đây và được trao cơ hội'. Đồng thời, Otamendi nói lời gan ruột khi hứa sẽ bảo vệ câu lạc bộ 'cho đến chết' sau khi ký hợp đồng ba năm.

     - Bóng Đá

     Otamendi thể hiện quyết tâm ở Benfica.

    Trước đó, anh cũng gửi đến Man City lời chia tay: "Đó là 5 năm tuyệt vời, không chỉ theo nghĩa bóng đá, mà còn ở một câu lạc bộ, nơi họ đối xử với bạn theo cách tốt nhất có thể, từ đầu bếp cho đến nhân viên hậu trường. Tôi đã cống hiến tất cả những gì có thể cho câu lạc bộ và tôi hy vọng thành công sẽ tiếp tục đến với Man City."

    Otamendi đã có 210 lần ra sân cho Man City sau khi gia nhập Etihad từ Valencia với giá 32 triệu bảng vào năm 2015. Anh đã ghi được 11 bàn thắng trong thời gian đó.

    Tài năng của Otamendi:

     
    Minh Tuấn | 14:51 01/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...