MỚI NHẤT :
  • Ronaldo đặt mục tiêu khủng sau hat-trick hoàn hảo
  • Kai Havertz bị chỉ trích vì thói ăn vạ
  • Inter bị chặn đứng mạch bất bại
  • Ronaldo lập hat-trick, Al-Nassr đè bẹp Al-Wehda
  • "Tôi muốn chơi cho một CLB lớn như Arsenal"
  • Joselu và bản CV hoành tráng ở tuổi 34
  • Brighton chốt xong mức phí điên rồ
  • Xavi: "Chúng tôi tặng cho họ 3 bàn thắng"
  • Xavi: "Xin chúc mừng Real. Tôi đang phẫn nộ"
  • Ten Hag: "Tôi bị ấn tượng với những màn trình diễn của cậu ấy"
  • "Siêu dự bị" bùng nổ, La Liga đã có nhà vô địch!
  • Kai Havertz: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Redknapp: Haaland là quái vật trước khung thành
  • Zinny Boswell: Man City thật đáng gờm
  • Haaland lập poker, Man City phả hơi nóng vào Arsenal
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Để khán giả đốt pháo sáng, FLC Thanh Hóa bị phạt nặng

    12:10 Thứ ba 03/10/2017 | 1

    (BongDa.com.vn) - Mới đây ban tổ chức (BTC) V-League và Trưởng ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt với CLB FLC Thanh Hóa ở vòng 20, đội bóng xứ Thanh để khán giả đốt pháo sáng trên sân nhà trong trận FLC Thanh Hóa hòa 1-1 với Hải Phòng.

    Để khán giả đốt pháo sáng, FLC Thanh Hóa bị phạt 20 triệu đồng - Bóng Đá

    Để pháo sáng xuất hiện trên khán đài CLB FLC Thanh Hóa bị phạt 20 triệu đồng. 

    Theo đó, BTC phạt trận đấu của CLB bóng đá FLC Thanh Hóa số tiền 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng trong sân vận động trận đấu giữa CLB FLC Thanh Hóa và CLB Hải Phòng tại lượt trận thứ 20, ngày (30/9/2017) trên sân vận động Thanh Hóa.

    Trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Hải Phòng thuộc vòng 20 V-League 2017, đây cũng là trận đấu sớm, diễn ra trên sân Thanh Hóa có kết quả hòa 1-1. Ngoài dấu ấn về chuyên môn, câu chuyện bên lề cũng tạo nên điểm nhấn khi CĐV Hải Phòng tiếp tục làm khó ban tổ chức bằng cách cởi trần cổ vũ đội bóng đất Cảng.

    Trước đó, CĐV Hải Phòng đã nhận án phạt của BTC cấm CĐV đội bóng này cổ vũ trên sân khách. Cụ thể, ở trận đấu thuộc vòng 14 khi Hải Phòng làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội. Trận đấu này thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã thất bại 0-2 trước đại diện bóng đá thủ đô.

    Không giữ được bình tĩnh khi đội nhà nhận hai bàn thua, CĐV Hải Phòng liên tục đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy và cái kết là CĐV đất Cảng bị cấm cổ vũ (mặc áo cổ động của CLB Hải Phòng và các loại băng rôn cổ vũ) đến hết mùa giải 2017.

    Để khán giả đốt pháo sáng, FLC Thanh Hóa bị phạt 20 triệu đồng - Bóng Đá

     CĐV Hải Phòng tìm cách chống đối BTC trên sân Thanh Hóa vòng đấu 20 V-League 2017. 

    Để phản đối lại lệnh cấm của BTC giải, CĐV Hải Phòng đã cởi trần và tự vẻ lên người những “đặc sản” của đội bóng này để cổ vũ trên sân Thanh Hóa vòng 20. Đây được xem là hành động “khiêu khích” của khán giả Hải Phòng với BTC giải.

    Không chỉ thế, ở trận đấu này khi tiền đạo Anthony Stevens ghi bàn thắng gỡ hòa (1-1) cho đội khách, pháo sáng của một nhóm khán giả trên sân Thanh Hóa đã phát đi. Không đủ bằng chứng và chứng cứ để phạt khán giả Hải Phòng hat CĐV Thanh Hóa, có lẽ cách an toàn nhất là BTC giải phạt CLB FLC Thanh Hóa và ban tổ chức sân bởi họ để khán giả mang pháo sáng vào sân.  

     - Bóng Đá

     Ban kỷ luật và BTC giải đưa ra án phạt với CLB FLC Thanh Hóa ở vòng 20 V-League 2017.

    Hiện tại sau 20 vòng đấu CLB FLC Thanh Hóa vẫn đang đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 37 điểm, xếp sau vẫn là Hà Nội FC  và Quảng Nam FC với 25 điểm. Ba đội bóng đang đứng nhóm cuối bảng xếp hạng vẫn là Long An, Cần Thơ và HAGL.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 11:40 03/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...