Tối 17/5, trên trang mạng của Công Phượng bất ngờ xuất hiện dòng cảm xúc rất tâm trạng. Đây có thể coi là một bất ngờ lớn vì Phượng được xem là một trong những người khô khan nhất ở khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal - JMG này, hay còn bởi việc chia sẻ những dòng cảm xúc chan chứa không phải là điều dễ thấy nơi cầu thủ này.
Thế nhưng con người vẫn luôn lạ lùng như thế, có những khoảnh khắc khiến họ bất ngờ xao xuyến, bồi hồi hay muốn viết ra một điều gì đó để chia sẻ cùng bạn bè, người thân hay là tiếng lòng của chính mình. Công Phượng chắc chắn không thể là một ngoại lệ và bằng chứng chính là những dòng cảm xúc mà anh vừa chia sẻ.
Với tiền đạo này, cuộc sống chưa bao giờ là điều dễ chịu. Sinh ra ở vùng đất vốn chỉ có nắng và gió, tuổi thơ của Công Phượng có không nhiều niềm vui bởi sự khó khăn.
Không giống như bạn bè hay các cậu bé khác, chú nhóc huyện Đô Lương này đã phải rời nhà từ khi 12 tuổi để lên Gia Lai bắt đầu cuộc sống mới rất vất vả với những buổi tập bóng liên tục bất kể thời tiết.
Sự lãng mạn hay tình cảm gia đình là điều khó thấy… Những chia sẻ của Công Phượng dẫu chỉ trong một đoạn viết ngắn nhưng đủ để người ta thấy và thấu hiểu hơn sự nhọc nhằn, cảm giác thiệt thòi vì không có được những kỷ niệm tuổi học trò...
Nguyên văn đoạn chia sẻ trên trang cá nhân của Công Phượng:
"THÁNG NĂM VỀ!
Ngoài kia tiếng ve râm ran gọi hè, những cành phượng đỏ rực rỡ cả một góc trời, từng đám hoa bằng lăng tím đua nhau khoe sắc. Phượng lại nhớ một thời áo trắng học trò. Tuy không giống như các bạn bè cùng trang lứa là được trải dài tuổi thơ ở tại nơi mình sinh ra nhưng với Phượng năm tháng học trò vẫn luôn giữ mãi trong kí ức.
12 tuổi vào gia nhập CLB HAGL JMG, Phượng như bước vào một thời kỳ khác của đời học sinh. Phượng không như các bạn sáng nô nhau đến trường rồi nô nhau về ăn cơm nhà, không được bước trên những con đường chất chứa nhiều kỷ niệm. Thay vào việc đi về nhà làm nũng bố mẹ thì chúng tớ ra sân luyện tập với quả bóng, khi các bạn đang ở trong bóng râm thì chúng tớ đang chạy hộc tốc ngoài ánh nắng chói chang.
Xung quanh Phượng chỉ toàn là 'trai' nên cũng chẳng thể nào lãng mạn công phu ngồi ép từng cánh phượng vào trang sách. Không có một dòng lưu bút để bây giờ ngồi đọc lại. Và rồi năm tháng đó cũng qua để lại trong lòng bao tiếc nuối với thầy cô, bạn bè, với tuổi thơ tôi.
Tháng Năm về trong lòng Phượng vẫn rạo rực lắm, vẫn cảm được sự hồi hộp lo lắng trước mỗi kì thi.
Tháng Năm về chúc các em là fan của Phượng có được thành tích tốt trong học tập và kết quả mĩ mãn các kỳ thi sắp đến."
Chắc chắn rằng đọc xong những dòng cảm xúc ấy, các fan của Công Phượng và HAGL chắc chắn sẽ càng thêm cảm mến tiền đạo trẻ này và khâm phục những nỗ lực của anh cùng đồng đội trên còn đường khẳng định mình cũng như làm nên sự vẻ vang cho bóng đá Việt Nam.