MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • "Chúng ta cần phải khẩn trương để không bị Việt Nam bỏ lại quá xa"

    09:37 Chủ nhật 09/06/2019

    BongDa.com.vn Ở King's Cup 2019, Thái Lan và Việt Nam đã có màn thể hiện hoàn toàn đối lập nhau.

    Tại King's Cup 2019 diễn ra trên quê nhà của mình, Thái Lan đã có một màn trình diễn không thể tệ hơn. Voi chiến thất bại 0-1 trước Việt Nam trong trận đấu đầu tiên và tiếp tục thảm bại 1-3 trước Ấn Độ trong trận tranh giải ba. Như vậy, đoàn quân của HLV Sirisak đứng vị trí thứ 4 trong 4 đội tham dự giải lần này.

    Ngoài những thể hiện đáng thất vọng về mặt chuyên môn, Thái Lan còn tạo ra tiếng xấu vì lối đá bạo lực, hành vi chế nhạo người khác và sự thiếu tôn trọng của các CĐV trên khán đài. Ngay cả các CĐV người Thái cũng cảm thấy thất vọng với đội nhà, đồng thời tán thưởng với những gì "người láng giềng" Việt Nam làm được.

    CĐV lo ngại Thái Lan bị Việt Nam bỏ xa - Bóng Đá

     Các CĐV Thái Lan luôn có những so sánh giữa đội nhà với Việt Nam.

    Mới đây, những CĐV xứ chùa vàng đã chia sẻ rất nhiều bình luận về King's Cup 2019. Một fan hâm mộ tên Kanchana Sriprasong nói: "Ở giải lần này, phải thừa nhận các cầu thủ Việt Nam chơi rất tốt, họ có thể chạy suốt cả 90 phút trên sân."

    CĐV Look Tao Kaka thì bình luận: "Tuyển Việt Nam có một hệ thống tốt và có thể phát triển thêm nữa. Họ sẽ là đối thủ đáng sợ của chúng ta. Tất nhiên chúng ta cũng cần phải khẩn trương lên để không bị Việt Nam bỏ lại quá xa."

    Một người tên Jimiko Yutapoom chia sẻ thêm: "Việt Nam đã vượt qua trình độ Đông Nam Á, còn chúng ta phải chấp nhận sự thật và bắt tay xây dựng lại. Với những cầu thủ trẻ có triển vọng trong nước, tôi nghĩ Thái Lan sẽ quay trở lại một cách đáng sợ."

    Sau thất bại toàn diện ở giải đấu lần này cũng như trong suốt thời gian 2018 - 2019, có lẽ bóng đá Thái Lan cần có một sự thay đổi lớn để có thể thực sự tìm lại vị thế của mình, mà vị trí đầu tiên cần làm mới là huấn luyện viên. 

    Dương Quang | 09:40 09/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...