MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Chung kết lượt về cúp quốc gia: Lần đầu cho HN T&T?

    07:54 Thứ năm 29/09/2016 | 1

    Trong bộ sưu tập của mình, Cúp quốc gia là danh hiệu duy nhất còn thiếu với HN T&T. Với những gì đã thể hiện ở trận lượt đi, đội bóng thủ đô cho thấy họ quyết tâm sẽ ẵm trọn cú đúp ở mùa giải năm nay.

    Ở trận lượt đi diễn ra trên sân Cẩm Phả, cả Than Quảng Ninh và HN T&T đã cống hiến cho người xem một trận cầu mãn nhãn. 8 bàn thắng chia đề cho hai đội đã phản ánh đúng những diễn biến trên sân. Với tâm lý thoải mái cùng quyết tâm cao, Than Quảng Ninh và HN T&T đều chơi cởi mở, không một chút toan tính.

    ha-noi

     HN T&T có lợi thế sân nhà trong trận chung kết lượt về cúp quốc gia. Ảnh: Internet.

    Cũng cần nhắc lại về tính chất trận đấu này. HN T&T bước vào trận chung kết cúp quốc gia với tư cách của nhà vô địch V.League và họ muốn bổ sung vào bộ sưu tập còn thiếu của mình chiếc cúp danh giá này. Còn Than Quảng Ninh rất muốn gỡ gạc danh dự bằng một danh hiệu, sau khi họ không thể thực hiện được giấc mơ lần đầu vô địch V.League.

    HLV Phan Thanh Hùng nhận xét về trận lượt đi: “Đó là trận đấu cả hai đội đã chơi cống hiến. Tôi nói với các cầu thủ rằng hãy cứ thi đấu bằng cả trái tim, thi đấu hết khả năng, chứ đừng nghĩ tới chuyện thắng thua. Tất nhiên, với trận hòa này, Than Quảng Ninh sẽ gặp đôi chút bất lợi khi phải làm khách trên sân Hàng Đẫy ở lượt về, nhưng trong bóng đá không thể nói trước được điều gì.”

    Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh rằng ở mùa giải năm nay, dù ở V.League hay cúp quốc gia, thì đội bóng của mình luôn tập trung cho từng trận đấu một. Dù có lợi thế sân nhà trong trận tiếp đón Than Quảng Ninh chiều nay, nhưng toàn đội phải có sự tập trung cao nhất.

    Nói về danh hiệu còn thiếu duy nhất là cúp quốc gia, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng đây sẽ là động lực để toàn đội quyết giành chiến thắng: “Thực tế trong bộ sưu tập của chúng tôi vẫn đang thiếu danh hiệu vô địch này. Ngay sau khi đoạt cúp vô địch V.League, chúng tôi đã tạm gác việc ăn mừng lại để tập trung cho cúp quốc gia. Các cầu thủ đã làm khá tốt ở trận lượt đi và chỉ còn cách chiếc cúp 90 phút nữa trên sân Hàng Đẫy.”

    Ở trận lượt đi, với sự chủ động trong lối chơi, chính HN T&T là đội mở tỷ số với pha ghi bàn của Quang Hải. Sau đó những cầu thủ Văn Thành, Thành Lương và Văn Quyết lần lượt “nổ súng”. Như vậy, trong 4 bàn thắng của đội bóng thủ đô, 2 bàn được ghi do công của các cầu thủ trẻ và còn lại thuộc về các cựu binh. Đây là một tín hiệu rất tốt bởi chắc chắn sự hiệu quả trong khâu dứt điểm sẽ là một trong các yếu tố mang về cho HN T&T chiếc cúp mà họ còn thiếu!.

    Trận chung kết lượt về cúp quốc gia giữa HN T&T và Than Quảng Ninh sẽ diễn ra vào lúc 18h00 chiều nay trên SVĐ Hàng Đẫy.

    Song Ngư | 07:00 29/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...