MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Chelsea, Conte và thái độ không thể hàn gắn

    10:32 Thứ năm 15/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tan giấc mộng Champions League, cầu thủ ra mặt chống đối, vậy ngay lúc này mối lương duyên giữa HLV Antonio Conte và Chelsea còn lại gì?

    Là bù nhìn, chắc Conte không cần

    Thất bại 3-0 tại trận lượt về vòng 16 đội tại đấu trường Champions League trước Barcelona xem như tập thể Chelsea thật sự muốn đặt dấu chấm hết cho tương lai của Antonio Conte. Xem như mùa giải năm nay Chelsea đã trắng tay và nội bộ cũng chẳng còn ai ủng hộ chiến lược gia người Italia nữa.

    Antonio Conte - Chelsea: Mình là gì của nhau? - Bóng Đá

     Conte cô đơn ở Stamford Bridge.

    Vậy câu hỏi đặt ra: Conte, ông cố gắng "àm càn tại London nhằm mục đích gì nữa? Để chứng minh rằng ông thất bại vì nhiều lý do khách quan hay ở lại để thay đổi lịch sử tại The Blues? Từ khi tiếp quản Chelsea năm 2003, chủ tịch Roman Abramovich đã sa thải tổng cộng 11 lần HLV (Jose Mourinho là người duy nhất nếm trải 2 lần bị đuổi việc).

    Các chiến lược gia làm việc tại The Blues khi không còn lấy được danh hiệu, họ tất nhiên bị ông chủ người Nga sa thải ngay lập tức. Ngoài ra, nếu HLV không được lòng cầu thủ, ông ta cũng bị mất việc. Xin nhắc lại từ thời John Terry còn làm đội trưởng và dẫn đầu bầy "cừu đen" thì không ít các cuộc sa thải người của Abramovich đến từ nội bộ.

    Chính các cầu thủ liên kết với nhau để lật ghế thầy. Jose Mourinho bị mất việc năm 2007 là do cựu đội trưởng dẫn đầu tập thể chống lại các quyết định của ông. Đến thời Carlo Ancelotti, ông cũng ngậm ngùi ra đi vì cái tên Terry một lần nữa. Đáng tiếc cho chiến lược gia người Italia, chính Terry là người khiến ông đặt niềm tin và bỏ qua mọi scandal cho anh. 

    Antonio Conte - Chelsea: Mình là gì của nhau? - Bóng Đá

     Tại Chelsea còn ai ủng hộ Conte?

    Sau Terry lúc ấy đến lượt thủ thành kỳ cựu Petr Cech. Trường hợp đáng tiếc nhất có lẽ là HLV Di Matteo, khi ông vừa mang về danh hiệu cao nhất châu Âu đầu tiên ở Champions League mùa 2011/12 thì mùa tiếp theo ông phải ra đi cũng vì lý do không trị nổi bầy “cừu đen”. Người dẫn đầu cho cuộc tạo phản lần này là thủ thành Petr Cech.

    Đó là những trường hợp được báo chí phanh phui, còn không ít các HLV khác phải "ngậm đắng nuốt cay" ra đi vì không được lòng cầu thủ. Và đến nay, Conte đang bước vào kịch bản tương tự. Ông đâu còn được lòng tập thể The Blues nữa.

    Đó là câu chuyện của quá khứ. Còn hiện tại, Eden Harzard, Cesc Fabregas và Thibaut Courtois chơi rất tệ trong trận gặp Barcelona vừa qua. Thật trùng hợp cả 3 cầu thủ này đều dính nghi án bất mãn với HLV Conte thời gian gần đây. Hồi tháng 1, Conte từng đích thân dằn mặt Hazard sau trận đấu với Leicester City. Chiến lược gia người Italia phát biểu: "Tôi là HLV, tôi là người ra quyết định. Một cầu thủ có cảm thấy hạnh phúc hay không với tôi không quan trọng.

    Chỉ có tại Anh, thì bạn mới cảm thấy lo lắng khi một cầu thủ của mình có cảm thấy hạnh phúc hay không. Nhiệm vụ hàng đầu của tôi là giúp đội bóng giành kết quả tốt nhất, chứ không phải cố gắng khiến tất cả thủ hạnh phúc để rồi kết thúc mùa giải ở vị trí cuối bảng.”

    “Tôi có lo lắng về trách nhiệm phải khiến người khác hạnh phúc hay không ư? Không. Tôi chỉ quan tâm tới chiến thắng." Chính quan điểm này nên ông mới không được lòng ai cả.

    Vậy tại sao ông vẫn quyết phát biểu ngông cuồng trên truyền thông để chứng minh mình đúng nhằm mục đích gì? Để giữ ghế và làm bù nhìn chăng?

    Mình là gì của nhau?

    Có lẽ Conte là HLV duy nhất thẳng tay với cầu thủ và thể hiện cái tôi của mình một cách ngông nhất trên truyền thông. Đến một HLV cá tính như Mourinho vẫn chưa công khai đấu CLB từ BLĐ đến cầu thủ với tần suất nhiều như Conte.

    Antonio Conte - Chelsea: Mình là gì của nhau? - Bóng Đá

     Có lẽ Conte ra đi là giải pháp tuyệt vời nhất. 

    Có thông tin trong cuộc họp chiến lược gia Italia đã đập bàn và cãi tay đôi với chủ tịch. Conte đang làm càn hay ông thật sự bế tắc? Với một người cá tính mạnh, ông không muốn thất bại vì các lý do khách quan.

    Ông đang cố sửa sai bằng cách sai thêm. Bởi hiện nay ngoài sự sa sút của Chelsea thì chính những phát ngôn ngông cuồng của Conte trở thành mối họa cho The Blues. Từng là HLV của Juventus, lẽ ra Conte phải hiểu rõ "luật im lặng" không tiết lộ vấn đề nội bộ của đội bóng thành Turin mới phải.

    Nhưng khi sang The Blues, dường như thị phi của nước Anh đã biến ông trở thành một gã lắm mồm và ưa bảo vệ bản thân bằng cách lấy nội bộ của đội bóng ra để chỉ trích. Có lẽ giờ đây mối quan hệ giữa thày trò, ông chủ và người làm công tại Chelsea đã quá tệ.

    Conte càng ở lại càng làm hư việc tại The Blues. Có lẽ ngày chia tay HLV người Italia đã rất gần. Chẳng có một HLV nào có thể lấy được niềm tin khi các cầu thủ đã không phục. Ông không xứng đáng bị nhóm "cừu đen" chèn ép đến thế và Chelsea cũng không xứng đáng phải lũng loạn vì cái tôi quá bất cần của Conte. Chia tay sớm để cả đôi bên đừng làm khổ nhau thêm sẽ là một lựa chọn hợp lý.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 10:35 15/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...