MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Buffon: Có thể tôi sẽ kết thúc sự nghiệp giống như cách Zidane đã từng

    17:55 Thứ năm 12/04/2018

    BongDa.com.vn Tấm thẻ đỏ cùng những hình ảnh xấu xí trong trận thua đáng tiếc trước Real Madrid rạng sáng ngày hôm nay, có thể là cái cách mà thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon kết thúc sự nghiệp ở Champions League.

    Ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất, tiền đạo Mario Mandzukic đã làm cả cầu trường Santiago Bernabeu phải nín lặng với cú đúp bàn thắng của mình, trước khi sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Keylor Navas biếu không cho Blaise Matuidi một bàn thắng, qua đó quẳng đi lợi thế dẫn trước 3-0 mà Kền kền trắng đã thiết lập ở lượt đi.

    Thế nhưng ở những phút cuối cùng, vị trọng tài người Anh, ông Michael Oliver, đã thổi một quả penalty đầy tranh cãi khi cho rằng Medhi Benatia đã phạm lỗi với tiền đạo Lucas Vazquez trong khu vực cấm địa, và chính điều này đã khiến người đội trưởng huyền thoại của đội bóng Italia trở nên mất kiểm soát.

     - Bóng Đá

     Buffon có thể kết thúc sự nghiệp thi đấu ở Champions League như cách Zidane đã từng ở World Cup 2006.

    Hậu quả là, vì những phản ứng quá gay gắt của mình, Buffon đã bị vị vua áo đen truất quyền thi đấu, và chỉ đành giương mắt nhìn Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng quyết định khi sút tung lưới thủ môn vào sân thay người Wojciech Szczesny.

    Bản thân Buffon đã từng nói rằng có thể anh sẽ giải nghệ ngay sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Và nếu như điều này không sai, thì trận đấu chia tay đấu trường quốc tế rạng sáng hôm nay sẽ là một cách kết thúc rất buồn với Gigi.

    Ngay sau sự việc này, rất nhiều người đã liên tưởng nó với cú húc đầu của  Zinedine Zidane vào người trung vệ Marco Materazzi, khiến huyền thoại Pháp phải nhận một tấm thẻ đỏ ở trận chung kết World Cup 2006, và giương mắt nhìn đội tuyển Italia lên ngôi vô địch.

    Mới đây, trả lời kênh truyền hình Sky Sport Italia, thủ môn 40 tuổi khiến NHM lo lắng :

    “Tất nhiên, ý tưởng này đã có từ trước, nhưng cho đến giờ, tôi vẫn chưa đưa ra một quyết định nào cả.” Buffon nói khi được hỏi về khả năng giải nghệ.

    “Biết đâu được đấy, có thể tôi sẽ kết thúc sự nghiệp với một cú húc đầu, như cách mà Zidane đã làm vậy.”

    “Trước khi ra quyết định, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ xem liệu bản thân đã thực sự muốn chấm dứt tất cả hay chưa, thế nhưng, dù gì thì ngày đấy chắc chắn cũng sẽ đến.”

    Rõ ràng, Buffon đã không húc Oliver. Thế nhưng, tốt nhất anh không nên biến câu nói đùa này sự thật, Gigi ạ.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 17:30 12/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...