MỚI NHẤT :
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • Becamex Bình Dương sa sút, đừng đổ lỗi cho cá nhân

    16:31 Thứ năm 14/07/2016 | 1

    BongDa.com.vn Nhà ĐKVĐ đang dần dần cho thấy khả năng trở thành cựu vương không còn là điều xa vời, và sự sa sút này hẳn nhiên là lỗi của cả tập thể.

    truong1

     Thời gian qua, thủ môn Tấn Trường rất hay mắc sai lầm cá nhân. Ảnh: Internet.

    Bùi Tấn Trường đang trở thành cái tên “hot” sau khi Becamex Bình Dương thi đấu thua nhiều hơn thắng thời gian qua, những sai sót của thủ môn người Đồng Tháp bị đem ra mổ xẻ cứ như anh là “tội đồ” duy nhất vậy.

    Chuyện Tấn Trường hay mắc sai lầm cá nhân cũng không có gì mới, tuy nhiên nếu cứ sai sót là gán người ta vào những tiêu cực này khác, thì có lẽ Joe Hart của đội tuyển Anh sau EURO vừa rồi cũng không yên thân. Dường như dư luận luôn cho rằng một thủ môn hay có những lỗi sơ đẳng có nghĩa là anh ta đang có tâm lý tiêu cực, hay muốn phá đội.

    Hơn nữa, chuyện sa sút của Becamex Bình Dương cũng không thể đổ hết cho Tấn Trường. Một đội bóng mạnh, có nhiều ngôi sao lại thi đấu không tốt thì đầu tiên phải kể đến trách nhiệm của ban huấn luyện. Từ bước chuẩn bị ban đầu cho mùa giải, kế hoạch mua sắm cầu thủ, giữ chân cầu thủ trụ cột,... đều có tác động đến tình hình đội bóng hiện tại. Nếu như ngay từ đầu mùa họ mua sắm cầu thủ, nhất là cầu thủ ngoại “chuẩn” hơn thì mọi việc đã khác, trong bối cảnh được đăng ký đến bốn “tây” nhưng chỉ có mỗi Moses là chất lượng thì không thể gọi là mua sắm thành công. Ngay cả cách giữ chân trụ cột cũng cho thấy đội bóng đất Thủ ở vào thế bị động, việc không thuyết phục được Moses tiếp tục ở lại thêm vài tháng nữa rõ ràng là một thất bại, và việc “gãy” tuyến giữa mới nên được xem là nguyên do chính cho sự bết bát hiện nay.

    truong2

     Lối chơi của Becamex Bình Dương hiện giờ kém hơn nhiều so với hai mùa trước. Ảnh: Internet.

    Một vấn đề nữa nằm ở chiến thuật. Lối chơi của Becamex Bình Dương hiện giờ kém hơn nhiều so với hai mùa trước. Đội không có sự đột phá, mới mẻ mà chỉ dựa vào các tình huống cố định, bóng dài và sự tỏa sáng của vài cá nhân. Việc tập hợp các ngôi sao lại và đưa cho họ quả bóng để họ tự đá chắc chắn là sẽ không thành công, sự chỉ đạo, điều chỉnh về mặt chiến thuật mới là thứ tối quan trọng.

    Khi một đội bóng không có sự thanh thoát về lối chơi, trụ cột ra đi, nhiều cầu thủ không đáp ứng chuyên môn thì sẽ có sự giật lùi, đó là điều bình thường. Thủ môn có sai sót là không thể phủ nhận, nhưng nó chỉ là hệ quả khi cả hệ thống đi xuống, tất nhiên nếu Tấn Trường giữ vững phong độ và bắt tốt, như De Gea thể hiện ở MU chẳng hạn, thì anh sẽ được xem như người hùng, nhưng nếu anh có bắt kém, thì cũng không thể đổ hết trách nhiệm được. Vì bóng đá là trò chơi tập thể.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    Thể thao Việt Nam | 16:15 14/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...