(BongDa.com.vn) – Ở Việt Nam và cả trên thế giới, cầu thủ bước sang tuổi 30 là đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng vị trí thủ môn có những sự ngoại lệ, không thiếu những huyền thoại vẫn còn làm người gác đền khi đã đến tuổi 40, và Bùi Tấn Trường cũng đang chứng minh, càng lớn tuổi anh mới thực sự đạt đến đỉnh cao.
CCũng trong trận chung kết SEA Games năm ấy, hình ảnh HLV Calisto “bóp cổ” Tấn Trường cũng làm “dậy sóng”, dù anh đã nhiều lần giải thích, rằng ông Calisto khi thấy anh xuống tinh thần và muốn chạy vào đường hầm, đã cản anh lại và thét vào mặt anh “đứng dậy như một thằng đàn ông”, một hình ảnh đẹp và giàu cảm hứng như vậy nhưng người ta lại thích xuyên tạc nó đi theo một cách tầm thường.
Nhưng có lẽ cũng nhờ đối mặt với những ác cảm của dư luận, và được “thầy Tô” dạy dỗ như vậy mà Tấn Trường vững bước hơn trên còn đường sự nghiệp của mình. Những năm tháng sau này, còn có vài lần anh mắc lỗi, rồi bị người ta nghi kỵ, rằng bắt không đúng sức, bị “đày” lên ghế dự bị, bị đòi cắt hợp đồng. Thật ra những cái lỗi đó nếu Tấn Trường bắt bóng ở Anh chẳng hạn, người ta sẽ dễ dàng kết luận rằng thủ môn mắc bệnh của những người gác đền người Anh, là hay có những sai sót “ngớ ngẩn”, nhưng anh lại sinh ra ở Việt Nam, nơi mà một lỗi nhỏ không cố ý người ta cũng sẽ liên tưởng ngay đến … bán độ.
Và rồi Bùi Tấn Trường đều vượt qua những thử thách đó, để bây giờ Becamex Bình Dương tin tưởng giao một suất chính thức đứng trong khung gỗ cho anh. Nhìn Tấn Trường đeo băng thủ quân trong trận đấu với Jiangsu Suning trước khi Anh Đức vào sân, mới thấy anh đã tạo được sự tín nhiệm như thế nào. Để có được điều đó, hẳn nhiên không phải là vận may.
Ở trận đấu với Jiangsu Suning vừa qua, một lần nữa khả năng chuyên môn của Bùi Tấn Trường được thể hiện, dù Becamex Bình Dương thua ba bàn trắng, nhưng cả ba bàn đều không có lỗi của Tấn Trường, và nếu không có sự xuất sắc của anh, không biết đội bóng đất Thủ còn thua bao nhiêu nữa. Đặc biệt, chân sút 50 triệu euro Alex Teixeira đã có không ít tình huống đối mặt với Tấn Trường nhưng đều bị đánh bại, thế mới thấy thủ môn người Đồng Tháp này đang đạt phong độ cao như thế nào.
Ở V-League, Becamex Bình Dương cũng đang là một trong số những CLB để thua ít nhất, với năm bàn thua, chỉ đứng sau đội bóng đang dẫn đầu Hải Phòng. Sự góp công của Bùi Tấn Trường trong thành tích ấy là không hề nhỏ. Chàng trai cao 1m88 này sẽ đạt nhiều thành tích hơn nữa vì bây giờ dường như mới là độ chín trong sự nghiệp của anh. Đúng như anh nói “Nếu tôi dở thì không ai người ta gọi lên đội tuyển Quốc gia cả.” nếu cứ theo đà này, việc Tấn Trường trở lại trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam là không hề xa xôi. Hãy tin là như thế!
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam