MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Bằng chứng cho thấy Mo Salah là người thích sống ảo

    22:23 Chủ nhật 07/04/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Ai Cập vừa bị đồng đội "bóc mẽ" tính cách sống ảo của mình.

    Mohamed Salah vừa chấm dứt chuỗi 8 trận tịt ngòi bằng một bàn thắng vô cùng đẹp mắt trong trận gặp Southampton 2 ngày trước.

    Không chỉ giải được cơn khát bàn thắng cho Salah, bàn thắng này còn mang ý nghĩa quan trọng bởi Liverpool đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất mùa giải, nhưng đến phút thứ 80 tỷ số trận đấu vẫn là 1-1. Nếu đánh rơi điểm, gần như chắc chắn The Reds sẽ một lần nữa lỡ hẹn với ngôi vô địch. Pha lập công của Salah đã giúp Lữ đoàn đỏ có thể tiếp tục cuộc đua với Manchester City.

    Salah:

     Salah đã có 50 bàn tại Premier League cho Liverpool.

    Với bàn thắng thắng này, Mo Salah cũng đã trở thành cầu thủ ghi được 50 bàn tại Premier League nhanh nhất trong lịch sử Liverpool. Sau khi bóng vào lưới, tiền đạo người Ai Cập đã có một pha ăn mừng cởi áo khoe cơ bắp rất ấn tượng.

    Khoảnh khắc hoàn hảo như vậy nhưng cựu sao Chelsea lại không hề đăng bất cứ một bức ảnh hay bài viết nào lên trang cá nhân, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Salah là một người không khoa trương. Thay vì tự đăng, anh đã mượn tay người đồng đội Dejan Lovren để "sống ảo".

    Mới đây, Lovren đã đăng một bức ảnh lên trang Instagram nhưng không hề có mặt anh, mà là hình ảnh Salah cởi áo ăn mừng cùng các đồng đội khác, với đoạn chú thích: "Cậu ấy bảo tôi nên đăng bức ảnh này vì trông cậu ấy thật mạnh mẽ. Sao cũng được. Quan trọng nhất là chúng tôi đã có 3 điểm, một trận đấu khó khăn, đối thủ khó khăn nhưng chúng tôi đã cho thấy sự đoàn kết"

    Thanh Vũ | 22:00 07/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...