MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Ajax toang mạnh, COVID-19 khiến 11 ngôi sao vắng mặt

    10:50 Thứ ba 03/11/2020

    BongDa.com.vn Báo chí Hà Lan đưa tin, gã khổng lồ Ajax Amsterdam có đến 11 ngôi sao có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

     

     Video Ajax 1-0 PSV

    Đài truyền hình RTL đưa tin, CLB Hà Lan Ajax Amsterdam đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự lớn trước màn chạm trán với Midtjylland tại Champions League giữa tuần này. Cụ thể, đội chủ sân Amsterdam Arena có 11 cầu thủ dương tính COVID-19 sau kết quả xét nghiệm mới nhất.

    Phía Ajax không tiết lộ cụ thể 11 cái tên trên bao gồm những ai, tuy nhiên không loại trừ Ajax sẽ mất đi một số ngôi sao trụ cột ở chuyến làm khách đến sân nhà của Midtjylland. Như vậy, Ajax chỉ còn 17 cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh để sẵn sàng trận đấu.

    Theo tờ ESPN, những ngôi sao đã bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Ajax bao gồm Dusan Tadic, Andre Onana, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Maarten Stekelenburg......

    Ajax missing 11 players ahead of UCL clash after positive COVID-19 tests - Bóng Đá

    Ajax đối mặt khủng hoảng nhân sự.

    Sau 2 lượt trận đầu tiên, Ajax đứng thứ 3 tại bảng D Champions League với 5 điểm kém hơn đội dẫn đầu Liverpool, kém 3 điểm so với đội đứng thứ 2 là Atalanta. Trong khi đó, Midtjylland đứng cuối bảng D khi thất bại cả 2 lượt trận đầu tiên.

    Bầu không khí bóng đá châu Âu đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Tại xứ sương mù, chính phủ Anh Quốc đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ 2. Dù Premier League vẫn được phép tiếp tục diễn ra thế nhưng nếu tình hình diễn biến ngày càng xấu đi không loại trừ khả năng EPL sẽ phải tạm hoãn lần thứ 2. 

    "Virus corona vẫn tồn tại. Nó có nhiều biến chủng và có thể mạnh hơn lúc trước. Nếu có thể thi đấu, chúng tôi thi đấu. Nếu phải tạm dừng, chúng tôi sẽ tạm dừng vì bóng đá không thể tách biệt với phần còn lại của xã hội" HLV Pep Guardiola chia sẻ.

    Anh Nguyễn | 10:20 03/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...