MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • AFF Cup 2018: Bí quyết lội ngược dòng của đội tuyển Malaysia

    18:46 Thứ tư 12/12/2018

    Ngay cả khi bị đội tuyển Việt Nam dẫn trước 2 bàn trong trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2018, đội chủ nhà Malaysia vẫn kịp gỡ hòa 2-2 trên sân Bukit Jalil nhờ lối đá rắn và tranh chấp quyết liệt.

     - Bóng Đá

     Phan Văn Đức (20) tranh bóng với hậu vệ Malaysia. Ảnh: Hoàng Linh.

    Trong trận đấu tối 11/12, "Hổ Malay" đã chứng tỏ kinh nghiệm "chinh chiến" với nhiều tình huống tiểu xảo, khiêu khích các cầu thủ Việt Nam và ăn vạ đánh lừa trọng tài.

    Phút 36 của trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe được hưởng pha đá phạt bên phía cánh trái, sau đó Shahrul Saad bật cao đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

    Hiệp 2 diễn ra với kịch bản tương tự, Malaysia tận dụng tối đa những tình huống nguy hiểm trong khi Việt Nam chơi phòng ngự phản công nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Phút 60, Safawi Rasid thực hiện pha sút phạt sát vòng cấm, hạ gục thủ môn Đặng Văn Lâm để ấn định tỷ số 2-2 cho Malaysia.

    Nhờ lối đá rắn và tranh chấp quyết liệt, Malaysia đã khiến đội tuyển Việt Nam không thể giành chiến thắng trên sân Bukit Jalil dù đã dẫn trước tới 2 bàn. Thống kê sau trận đấu chỉ ra rằng đội bóng chủ nhà đã phạm lỗi tới 20 lần (Việt Nam - 15 lần) và nhận 5 chiếc thẻ vàng (Việt Nam - 3 thẻ).

    Malaysia luôn ưu tiên thực hiện những pha tắc bóng và tranh chấp quyết liệt. Điều này khiến các cầu thủ Việt Nam phần nào mất bình tĩnh. Hiệu ứng đám đông người hâm mộ trên sân Bukit Jalil cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Một chi tiết quan trọng nữa là các cầu thủ áo đỏ chưa biết giảm nhịp độ trận đấu ở những thời điểm quan trọng.

    Tại vòng bảng, đội tuyển Malaysia từng thua 0-2 trước Việt Nam tại Mỹ Đình. Tuy nhiên thất bại đó đã trở thành bước ngoặt, khi thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe càng thi đấu càng hay, trong đó có thành tích ấn tượng - loại nhà đương kim vô địch Thái Lan ở Bán kết. Nanh vuốt "Hổ Malay" đang ngày càng trở nên sắc bén hơn phương châm chủ động cầm bóng và triển khai tấn công từ sân nhà.

    Để đội tuyển Việt Nam cầm hòa với tỷ số 2-2 ở trận Chung kết lượt đi, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia không những không thất vọng mà còn tự tin khẳng định đội bóng của ông có thể giành chiến thắng tại sân Mỹ Đình và giành chức vô địch AFF Cup 2018.

    Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết: “Tôi nghĩ rằng hôm nay các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu tốt. Mặc dù chúng tôi bị dẫn trước hai bàn từ sớm, nhưng toàn đội đã nỗ lực hết mình để quân bình tỉ số. Đội tuyển Malaysia vẫn còn 90 phút trên sân Mỹ Đình để phân định thắng bại với đội tuyển Việt Nam. Toàn đội cần chơi tập trung hơn nữa trong trận lượt về. Đặc biệt, hàng thủ cần phải giữ cự ly đội hình tốt hơn. Nhìn chung, với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Mặc dù khó khăn còn ở phía trước, khi chúng tôi phải thi đấu ở Hà Nội, nhưng không vẫn đề gì cả. Chúng tôi đã để thua sớm, nhưng vẫn có bàn gỡ hoà nếu may mắn hơn có thể đã giành kết quả thuận lợi hơn".

    Thành Đạt-Thanh Phương | 12:40 12/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...