MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • 7 cầu thủ mà bạn có thể quên rằng họ từng khoác áo Tây Ban Nha

    17:59 Thứ bảy 08/09/2018

    BongDa.com.vn Chơi cho La Roja là điều rất nhiều cầu thủ ở xứ đấu bò mong muốn, nhưng có một vài người sau đây bạn có thể đã quên rằng họ từng có vinh dự đó.

    1. Michu (1 lần)

    Anh là siêu tiền đạo 'một mùa' của Swansea City trong quá khứ, Michu từng toả sáng rực rỡ tại Premier League cách đây chừng 6 năm. Điều đó đã giúp cầu thủ sinh năm 1986 được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha để tham dự vòng loại World Cup 2014.

    7 cầu thủ mà bạn có thể quên rằng họ từng khoác áo Tây Ban Nha - Bóng Đá

     

    Dù vậy, Michu chỉ khoác áo La Roja đúng một trận đấu, trong chiến thắng 2-1 trước Belarus. Điều này không khó hiểu, vì thực tế cho thấy, anh dù chơi xuất sắc khi khoác áo Swansea nhưng chấn thương đã khiến phong độ suy giảm nặng nề trong khoảng thời gian này.

    2. Alberto Moreno (4 lần)

    Hậu vệ cánh trái này vẫn đang khoác áo Liverpool, nhưng không hiểu lý do tại sao anh lại tụt hậu so với chính mình tại sân Anfield. Sự xuất hiện của James Milner bên hành lang trái, cũng như Andy Robertson hiện tại đã khiến Moreno gần như không còn tương lại trong màu áo The Kop.

    7 cầu thủ mà bạn có thể quên rằng họ từng khoác áo Tây Ban Nha - Bóng Đá

     

    Quãng thời gian được tập trung lên tuyển Tây Ban Nha là khi anh đang chiếm được một vị trí chính thức ở Liverpool, đó là vào năm 2013. Điểm mạnh của Moreno là tốc độ, nhưng hiện tại La Roja đang sở hữu máy chạy Jordi Alba hay Marcos Alonso. Do đó, cơ hội trở lại đội hình của HLV Luis Henrique của Moreno là không cao.

    3. Albert Riera (16 lần)

    Trên thực tế, cựu tiền vệ Liverpool không phải người có tài năng kém cỏi, nhưng anh lại sinh ra vào thời của những Xavi, Andres Iniesta, Fernando Torres, David Vila, Carles Puyol, Sergio Ramos.... Chính vì vậy, mọi thứ đến với Riera chỉ là những trận đấu ở vòng loại Euro 2008.

    7 cầu thủ mà bạn có thể quên rằng họ từng khoác áo Tây Ban Nha - Bóng Đá

     

    Với 16 lần xuất hiện, cầu thủ chơi bên cánh trái cũng kịp ghi cho La Roja 4 bàn thắng. Anh thậm chí còn ghi bàn ngay ở lần ra mắt, trong chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Đan Mạch vào đầu năm 2008.

    4. Ivan Campo (4 lần)

    Đây là tiền vệ nổi danh trong màu áo Bolton Wanderers trước đây. Cầu thủ tóc xù người Tây Ban Nha cũng từng khoác áo Real Madrid. Đẳng cấp của Campo là điều không cần bàn cãi, ở thời kỳ đội chủ sân Reebok chơi rất hay tại Premier League cách đây hơn một thập kỷ.

    7 cầu thủ mà bạn có thể quên rằng họ từng khoác áo Tây Ban Nha - Bóng Đá

     

    Vào cuối thế kỷ trước, đội tuyển Tây Ban Nha có rất nhiều ngôi sao ở khu trung tuyến như Luis Henrique (HLV hiện tại) hay Mendieta. Sau thời này, những Xavi hay Marcos Senna cũng nhanh chóng nổi lên. Điều đó khiến cho Campo chỉ có 4 lần khoác áo La Roja trong suốt sự nghiệp của mình.

    5. Asier Del Horno (10 lần)

    Cựu hậu vệ nổi tiếng của Chelsea cũng có cơ hội khoác lên mình màu áo đỏ của quê hương. Anh từng là cầu thủ quan trọng của Jose Mourinho tại Stamford Bridge (nhiệm kỳ đầu). Nhưng sự xuất hiện của Ashley Cole đã khiến ngôi sao sinh năm 1981 phải trở về khoác áo Valencia vào năm 2006.

    7 cầu thủ mà bạn có thể quên rằng họ từng khoác áo Tây Ban Nha - Bóng Đá

     

    Tất cả ký ức của Del Horno với La Roja chỉ gói gọn trong 10 trận đấu, kèm theo đó là một bàn thắng vào lưới đội tuyển Anh của HLV Sven-Goran Eriksson vào năm 2004. 

    6. Javi Garcia (2 lần)

    Cựu cầu thủ Real Madrid và Manchester City không phải là một ngôi sao đình đám, nhưng anh cũng có cơ hội lên tuyển 2 lần vào năm 2012. Tuy nhiên, sẽ chẳng ai nhớ tớ một đội bóng khi đó sở hữu những Xavi, Iniesta, David Silva... lại có sự xuất hiện của Garcia.

    7 cầu thủ mà bạn có thể quên rằng họ từng khoác áo Tây Ban Nha - Bóng Đá

     

    Anh hiện đang chơi cho Real Betis tại La Liga, nhưng sẽ mãi mãi được nhớ đến như một trong những thành viên quan trọng trong hành trình vô địch Premier League của The Citizens vào năm 2014.

    7. Albert Luque (17 lần)

    Đây là một cựu cầu thủ của Newcastle United, Luque đã có hai mùa giải chơi bóng ở Anh nhưng đã có trận ra mắt tại đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2002.

    7 cầu thủ mà bạn có thể quên rằng họ từng khoác áo Tây Ban Nha - Bóng Đá

     

    17 lần không phải con số tồi tệ với sự nghiệp quốc tế của cầu thủ nào đó, nhưng cựu tiền đạo sinh năm 1978 chỉ ghi được 2 bàn thắng trong khoảng 3 năm phục vụ đất nước của mình. Do đó, có thể không nhiều người nhớ đến anh như một tuyển thủ quốc gia của La Roja.

    Vũ Quang Toản | 17:05 08/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc