MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • 10 khoảnh khắc đẹp nhất của Ronaldo khi khoác áo MU

    20:19 Thứ ba 23/10/2018

    Cristiano Ronaldo từng trải qua 6 mùa giải thành công ở Manchester United trước khi chuyển sang khoác áo Real Madrid năm 2009.

     - Bóng Đá

     Ra mắt sân Old Trafford (16/8/2003): Phút 60 ở trận đấu giữa MU và Bolton Wanderers trên sân Old Trafford, Cristiano Ronaldo vào sân thay Nicky Butt. Lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo MU, Ronaldo nhận nhiều tràng vỗ tay từ cổ động viên. 30 phút ra mắt, Ronaldo không ghi bàn, song để lại khá nhiều ấn tượng vì những pha bóng kỹ thuật và tốc độ. Huyền thoại George Best từng gửi lời động viên đến số 7 mới của sân Old Trafford: “Tôi chưa từng thấy màn ra mắt nào ấn tượng hơn Ronaldo”.

     - Bóng Đá

     Bàn thắng đầu tiên ở Old Trafford (1/11/2013): Trong khuôn khổ vòng 11 Premier League 2003-04, Ronaldo có lần đầu tiên "nổ súng" cho MU khi “Quỷ đỏ” tiếp đón Portsmouth ở Old Trafford. Pha bóng này, CR7 sút phạt từ vị trí không thuận lợi bên cánh trái. Ý đồ ban đầu, Ronaldo muốn tạt vào trong cho đồng đội. Dù vậy, đường bóng hiểm bất ngờ xuyên qua một loạt cầu thủ, khiến thủ môn Portsmouth bất ngờ và không thể cản phá.

     - Bóng Đá

     Danh hiệu đầu tiên ở MU (22/5/2004): Mùa giải 2003-04, MU lần lượt thất bại ở cuộc đua vô địch Premier League, cúp liên đoàn Anh và Champions League. Đội chủ sân Old Trafford chỉ còn một cơ hội để thoát cảnh trắng tay là trận chung kết FA Cup 2004. Đối đầu CLB Millwall, MU dễ dàng thắng 3-0 nhờ các pha lập công của Ronaldo ở phút 44 và cú đúp từ Ruud van Nistelrooy. FA Cup là danh hiệu đầu tiên Ronaldo giành được trong màu áo MU.

     - Bóng Đá

     Lần đầu vô địch Premier League (13/5/2007): Kể từ lúc Ronaldo cập bến Old Trafford, MU mất thế thống trị Premier League vào tay Arsenal và Chelsea. Mùa giải 2006-07, Ronaldo trưởng thành vượt bậc, trở thành người dẫn dắt MU lấy lại vị thế xưa. Sau 38 vòng, thầy trò HLV Sir Alex Ferguson giành 89 điểm và đánh bại Chelsea (83 điểm) để trở lại đỉnh cao bóng đá Anh. Ngoài Ronaldo, rất nhiều cầu thủ khác của MU hạnh phúc khi lần đầu tận hưởng cảm giác vô địch Premier League.

     - Bóng Đá

     Ghi siêu phẩm vào lưới Portsmouth (1/2008): Vòng 24 Premier League 2007-08, MU gặp "con mồi" ưa thích Portsmouth trên sân nhà. Phút thứ 10, cú sút lạnh lùng của Ronaldo giúp MU mở tỷ số. 3 phút sau, Ronaldo nhận trọng trách sút phạt cho MU. Ở cự ly chừng 25 m, CR7 vẽ đường cong hoàn hảo đưa bóng ghim vào góc chết khung thành của David James. Bàn thắng này được Premier League chọn vào top 100 pha lập công ấn tượng nhất lịch sử giải đấu.

     - Bóng Đá

     Ghi bàn ở chung kết Champions League (22/5/2008): 2007-08 là mùa giải Ronaldo đạt đến đỉnh cao sự nghiệp dù anh chỉ mới 23 tuổi. Sau khi lên ngôi đầy thuyết phục ở Premier League, MU góp mặt ở trận chung kết Champions League cùng Chelsea. Giữa bối cảnh MU bị “The blues” áp đảo, Ronaldo bất ngờ ghi bàn mở tỷ số ở phút 26. Tình huống này, ngôi sao người Bồ Đào Nha bật cao đánh đầu từ quả tạt “như đặt” của Wes Brown. Đáng tiếc cho cá nhân Ronaldo khi MU bị Chelsea gỡ hòa ở phút 45 và trận đấu phải kéo dài đến hiệp phụ.

     - Bóng Đá

     Giọt nước mắt ở chung kết Champions League (22/5/2008): Sau 120 phút, MU và Chelsea vẫn hòa nhau 1-1 và cả hai phải định đoạt số phận ở loạt luân lưu may rủi. Ronaldo nhận trọng trách thực hiện quả 11 m thứ 3 cho MU, nhưng cú sút quá hiền của anh bị Petr Cech bắt bài. Những tưởng MU sẽ nhận thất bại, loạt luân lưu vẫn tiếp tục bởi cú trượt chân lịch sử của John Terry. Sau đó, Edwin Van der Sar cản phá cú sút của Anelka, đưa MU lần thứ ba lên đỉnh châu Âu. Trong khi các đồng đội ăn mừng điên cuồng trên sân, Ronaldo liên tục bật khóc vì cảm xúc vui, buồn lẫn lộn. Suýt chút nữa, Ronaldo đã là tội đồ của toàn đội.

     - Bóng Đá

     Đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 2008 (2/12/2008): Mùa giải 2007-08, Ronaldo chơi 49 trận trên mọi đấu trường, ghi 42 bàn – con số kỷ lục của các cầu thủ từng chơi bóng ở xứ sở sương mù. Ronaldo giúp MU giành cú đúp danh hiệu Premier League và Champions League, nên hiển nhiên góp mặt ở top 3 Quả bóng vàng 2008. Trước hai đối thủ Lionel Messi và Fernando Torres, Ronaldo chiến thắng áp đảo. Sau Sir Bobby Charlton, Denis Law và George Best, Ronaldo là cầu thủ tiếp theo của MU được vinh danh ở giải Quả bóng vàng.

     - Bóng Đá

     Bàn thắng đoạt giải Puskas (16/4/2009): Tháng 4/2009, MU có chuyến hành quân “lành ít, dữ nhiều” đến sân của Porto. Trận lượt đi ở Old Trafford, MU bị đội bóng Bồ Đào Nha cầm chân 2-2, thế nên bắt buộc phải chiến thắng, hoặc hòa với tỷ số 3-3. Phút thứ 6, Ronaldo nhận đường chuyền của Anderson từ giữa sân. Ronaldo rê bóng vài nhịp trước khi tung cú sút búa bổ từ cự ly hơn 45 m. Bóng đi rất căng về phía khung thành Porto, khiến pha đổ người từ thủ môn Da Helton chỉ "tô điểm" cho vẻ đẹp của siêu phẩm. Pha lập công này giúp Ronaldo giành giải Puskas 2009.

     - Bóng Đá

     Lần cuối cùng ghi bàn cho MU (10/5/2009): Trận derby thành Manchester hôm 10/5/2009 là trận cuối cùng Ronaldo “nổ súng” cho MU. Tình huống diễn ra ở phút 18, Ronaldo đứng trên chấm đá phạt và tung cú sút lạnh lùng đánh bại thủ môn Shay Given. Sau 6 mùa giải khoác lên mình chiếc áo của MU, Ronaldo ghi 113 bàn, 84 trong số đó ở Premier League. 3 trận cuối của mùa giải 2008-09, Ronaldo đều “tịt ngòi”. Gặp Barcelona ở chung kết Champions League 2008-09, Ronaldo chơi đầy nỗ lực, song không thể giúp MU tránh khỏi thất bại 0-2. Mùa giải 2008-09 kết thúc, Ronaldo chia tay MU để chuyển sang khoác áo Real Madrid.

     - Bóng Đá

     Sáng 24/10, Ronaldo có dịp trở lại mái nhà xưa khi Juventus gặp MU ở vòng bảng Champions League 2018-19. CR7 từng trở lại "Nhà hát của những giấc mơ" ở vòng 1/8 Champions League 2012-13. Khi đó, Ronaldo là người ghi bàn quyết định, giúp Real Madrid loại MU khỏi đấu trường châu Âu.

    Viết Tuệ | 20:00 23/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...