MỚI NHẤT :
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Zidane và cơn đau đầu mang tên nỗi nhớ Ronaldo

    09:12 Chủ nhật 28/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thất bại nặng nề của Real lại dấy lên những nghi vấn trong việc ai sẽ có thể thay thế Ronaldo.

    Hè 2019 chứng kiến sự bùng nổ trong công tác chuyển nhượng của các ông lớn hàng đầu châu Âu. Đã từ rất lâu, làng túc cầu mới trở nên liên tục náo loạn bởi hàng loạt bản hợp đồng bom tấn được kích nổ. Trong đó, Real với tham vọng trở lại xưng bá trời Âu vô cùng tích cực mua sắm cũng như hoàn tất các thương vụ chất lượng.

    Real Madrid - Bóng Đá

    Real vẫn chật vật trong những ngày tháng không Ronaldo.

    Đội bóng Hoàng gia đang thể hiện rõ ý định xây dựng thế hệ "Galacticos 3.0" xung quanh những cái tên như Eden Hazard, Luka Jovic, Mendy... Song, sự chuyển giao và xuất phát lại từ đầu không hề dễ dàng với đoàn quân áo trắng. Sau mùa giải bết bát, Real khởi động một năm mới với ICC. Thay vì cho thấy một Kền Kền khởi sắc, sẵn sàng làm mưa làm gió châu Âu, thầy trò Zidane lại tiếp tục trượt dài trong thất bại.

    Sáng 27/7, Real đối đầu với gã hàng xóm khó ưa, Atletico trong khuôn khổ giải đấu giao hữu. "Los Blancos" gây bàng hoàng khi nhận thất bại 7-3 trước thầy trò Diego Simeone. Zizou sau 90 phút bẽ bàng cho rằng đây chỉ là trận đấu không có nhiều ý nghĩa với đội nhà. Thế nhưng, trong vòng 45 phút đầu để đối phương ghi 5 bàn thắng, đây không đơn giản là tai nạn.

    Nến nhớ rằng, Real ra quân với đội hình gần như mạnh nhất với dàn sao đình đám, có cả bom tấn Eden Hazard. Nhưng suốt thời gian trên sân, tuyển thủ người Bỉ thi đấu mờ nhạt và không có bất cứ bàn thắng, hay bất cứ dấu ấn rõ nét nào. Cuối cùng, đội nhà thất bại bẽ bàng và một lần nữa dấy lên câu hỏi về nỗi nhớ Ronaldo. 

    Sau tất cả, Kền Kền trắng vẫn đang lẩn quẩn tìm kiếm phương hướng mới với tháng ngày không có CR7. Mùa giải qua, đội nhà tụt dốc thảm thiết trên mọi đấu trường, La Liga chỉ đứng thứ 3, Champions League bị loại ở vòng 1/8. Zidane trước tình cảnh đội nhà, đã quyết định trở lại chiếc ghế nóng nhưng có vẻ sự xuất hiện của người từng đưa CLB 3 lần vô địch châu Âu là không đủ. 

    Real Madrid - Bóng Đá

    Hazard vẫn cần thêm thời gian để thay thế được CR7. 

    Chiến lược gia người Pháp trong 3 năm thành công rực rỡ gắn liền với khả năng kiểm soát phòng thay đồ cũng như phát huy được sức mạnh từ việc phối hợp dàn siêu sao. Đặc biệt, có lẽ cùng thành công nhất với Zizou đó là đưa Ronaldo bó vào trung lộ, tiết chế thời gian thi đấu và để ngôi sao số 7 có điểm rơi phong độ hợp lý.

    Chân sút Bồ Đào Nha cả mùa giải không nhất thiết phải ra sân mọi trận nhưng sẽ tỏa sáng khi thời gian cần thiết. Và rõ ràng, trong ngày tháng vinh quang của Zidane có hình bóng rất lớn của người học trò mang tên Cristiano Ronaldo. 

    Lối chơi ngày đó của Real không hẳn phụ thuộc CR7 nhưng tiền đạo 34 tuổi là người gánh vác hàng công. Với kinh nghiệm chinh chiến, tài năng cùng sự nỗ lực không ngừng, chân sút Bồ Đào Nha chưa bao giờ khiến cổ động viên thất vọng. Với anh trong đội hình, các tiền vệ, thậm chí tiền đạo luôn biết điểm đến cuối cùng của các pha phát động tấn công. Trong tình thế khó khăn, họ cũng biết ai sẽ được tin tưởng để tựa vào.

    Còn hiện tại, Zidane trở lại, đúng rằng đem hy vọng rất lớn cho Real. Song, đội nhà vẫn chưa định hình được lối chơi không Ronaldo. Hay đúng hơn, trên hàng công, Kền Kền vẫn chưa tìm được ai khỏa lấp vị trí CR7. Hiển nhiên, CLB sẽ không phải sẽ mãi nhớ ngôi sao 34 tuổi nhưng để trở lại mạnh mẽ, họ cần thời gian lâu hơn để tái thiết tất cả. 

    Bạch Băng | 08:56 28/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...