Trên sân nhà Old Trafford, Man United rất quyết tâm đả bại Everton để tiếp tục gây sức ép lên Man City, trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League mùa này. Thực tế cho thấy, Quỷ đỏ thành Manchester đã thể hiện một lối chơi tấn công rất hay, và sớm dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp một.
Tuy nhiên, sự mất tập trung ở hàng thủ đã khiến Man United trả giá đắt. Bất chấp Scott McTominay đã có bàn thắng thiết lập thế dẫn bàn, Man United vẫn ôm hận khi Everton có bàn thắng gỡ hòa ở phút 90+5.
Chung cuộc, Man United chỉ có thể giành được 1 điểm khi để Everton cầm hòa với tỷ số 3-3. Kết quả này khiến Man United không thể hài lòng, bởi nếu Man City đánh bại Liverpool ở trận đấu muộn, họ sẽ bị đối thủ nới rộng cách biệt lên thành 5 điểm.
Chưa dừng lại ở đây, Man United còn đón nhận thêm hung tin ở trận đấu này. Cụ thể, Paul Pogba tỏ ra cực kỳ đau đớn sau một pha xử lý trong hiệp một. Ngay lập tức, HLV Ole Gunnar Solskjaer buộc phải tung Fred vào thay Pogba ở phút 39.
Theo Daily Mail, tiền vệ người Pháp gặp vấn đề ở đùi, và có thể sẽ nghỉ thi đấu vài trận. Đây rõ ràng là tổn thất quá lớn dành cho Man United bởi lẽ, Pogba đang thi đấu rất hay và trở thành cái tên khó thay thế ở tuyến giữa.
HLV Solskjaer tin tưởng Pogba bắt đầu giải phóng toàn bộ tiềm năng của bản thân: