(BongDa.com.vn) – Xherdan Shaqiri từng được biết đến như là một tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá thế giới, được người ta mệnh danh là truyền nhân của siêu sao Lionel Messi. Thế nhưng ở độ tuổi 23 tràn đầy khát khao và nhiệt huyết anh buộc phải gia nhập CLB tí hon của nước Anh Stoke City để làm lại sự nghiệp.
SThế nhưng tiếc là tài năng của anh không cùng song hành với sự ổn định, bóng đá với Shaqiri đơn thuần chỉ là một trò chơi, là một môn nghệ thuật. Trong khi đó, cái đội bóng cần ở anh không phải là thứ bóng đá biểu diễn mà là một phong độ ổn định giúp đội nhà đi hết chiến thắng này đến chiến thắng khác. Đó là một phần nguyên nhân biến cầu thủ sinh năm 1991 trở thành một nghệ sỹ “không có đẳng cấp”.
Trong quá khứ, đã từng có thời kỳ Shaqiri là nhân vật quan trọng trong đội hình Bayern Munich. Thế nhưng những ngày vui ấy lại trôi qua rất ngắn ngủi với anh, sau khi Pep Guardiola trở thành tân HLV của Hùm xám năm 2013 Shaqiri đã không còn được trọng dụng, sự nghiệp của anh cũng thế mà dần lụi tàn dưới bàn tay HLV người Tây Ban Nha.
Đầu năm 2014 nhận thấy không còn chỗ đứng tại sân Allianz Arena “Messi Thuỵ Sỹ” đã quyết định “đào tẩu” sang Inter Milan với mong muốn cứu vãn sự nghiệp của mình. Nhưng cuối cùng, niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều, tài năng của anh cũng chẳng thể có quá nhiều đất diễn ở Giuseppe Meazza.
Và đó là lý do anh buộc phải lang bạt lang sang xứ sở Sương mù để chơi bóng. Nghệ sỹ Shaqiri ngày nào giờ đã gia nhập Stoke City, một đội bóng được xem là “đám tiều phu” chuyên “chặt chém” đối thủ. Đây quả thật là bước lùi lớn trong nghiệp quần đùi áo của Shaqiri.
Tuy nhiên nếu nhìn ở một khía cạnh khác thì việc Shaqiri sang Stoke lại là quyết định được xem là vô cùng chính xác. Lý do khá đơn giản, anh rất cần được ra sân chơi bóng và trong một môi trường ít cạnh tranh như Stoke sẽ bảo đảm chắc chắn cho anh một vị trí chắc chắn trong đội hình xuất phát. Đó gần như là cách tốt nhất giúp để anh phát huy hết những phẩm chất tuyệt vời của bản thân mình.
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có lúc gặp trắc trở trong cuộc sống, hoặc công việc. Nhiều người thường nghĩ rằng đó là dấu hiệu của sự thất bại. Nhưng thật ra, đôi khi lùi một bước sẽ giúp chúng ta tiến thêm nhiều bước chân vững chắc hơn. Và vẫn có thể phát triển sự nghiệp nếu công việc đó nằm trong một kế hoạch nghề nghiệp lâu dài.
Ở tuổi 23, Shaqiri vẫn còn cả tương lai phía trước, Stoke City có lẽ là cơ hội quý giá để giúp anh tìm lại những ngày vui trong sự nghiệp của mình. Xherdan Shaqiri dù có là “nghệ sỹ” hay gã “tiều phu” thì anh vẫn là một tài năng lớn của làng túc cầu thế giới. “Thiên tài dù có bị bào mòn theo thời gian thì đó vẫn là một thiên tài”.