MỚI NHẤT :
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Xavi: Thật tệ khi Real Madrid chẳng làm gì cũng thắng

    13:32 Chủ nhật 18/02/2018 | 2

    Huyền thoại Xavi của Barca hiểu cảm giác những cầu thủ PSG lúc này. Họ thua Real Madrid trong 90 phút Neymar và đồng đội xứng đáng giành chiến thắng hoặc có trận hòa.

    Real vượt qua PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League bằng tỷ số 3-1, kết quả mang đến nhiều lợi thế cho nhà ĐKVĐ đi tiếp vào vòng tứ kết. Đại diện nước Pháp rời Madrid trong sự nuối tiếc và cay cú.

    Neymar cùng đồng đội khó nuốt trôi được thất bại vì đã chơi 90 phút rất nỗ lực, nhiều thời điểm lấn lướt hơn chủ nhà.

    Bình luận trận đấu, Xavi không hề ấn tượng với màn trình diễn của Real, theo đó thẳng thắn kết luận Ronaldo và các đồng đội không xứng đáng giành chiến thắng. Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng lên tiếng mỉa mai lối đá phòng ngự phản công được "Los Blancos" sử dụng gần đây.

     - Bóng Đá

     Xavi không phục chiến thắng của Real Madrid.

    "Madrid có điều gì đó khó giải thích. Đá với họ, bạn không lo chuyện mất đi cơ hội, tuy nhiên đội bóng này luôn biết cách trừng phạt đối thủ. Điều tệ nhất là có khi họ chẳng làm gì cũng thắng. Ôi, thật kinh khủng với chỉ vài pha phản công là đủ giành chiến thắng", Xavi trả lời tờ So Foot.

    Phân tích thêm về 90 phút cuộc chạm trán giữa Real Madrid và PSG, Xavi đưa ra quan điểm đội bóng nước Pháp lẽ ra phải tìm được trận hòa 1-1, 2-2 hoặc giành chiến thắng 2-1. Song, nghịch lý trong bóng đá lại xảy ra.

    Neymar chơi rất tốt suốt trận đấu, nhưng sau cùng lại rời Bernabeu với gương mặt thất thần của kẻ bại trận.

    "Thật khó để giải thích, Real thậm chí còn không chơi đúng thứ bóng đá của mình, nhưng rồi chiến thắng gọi tên họ. Ở trận đấu vừa qua, nhiều lần PSG tỏ ra lấn lướt, tạo cho người hâm mộ cảm giác họ sẽ ghi được bàn thứ hai sau liên tiếp những pha vây hãm khung thành đối thủ", Xavi đánh giá.

     - Bóng Đá

     Ronaldo ghi 2 bàn, nhưng không chinh phục được Xavi.

    Chưa dừng lại, tiền vệ đang chơi bóng ở Qatar còn cho rằng Real Madrid thắng PSG 3-1 không phải vì chơi hay hơn, ngược lại chính đội bóng đến từ nước Pháp mới thật sự vượt trội về thế trận.

    Yếu tố giúp "Los Blancos" đánh bại đối thủ nằm ở tính thực dụng, theo Xavi."Real Madrid không hề ở đẳng cấp cao hơn PSG. Triết lý của họ là đá làm sao để giành chiến thắng", cựu sao Barca phân tích.

    Xavi còn có ý chê Ronaldo không hề xứng đáng trở thành cầu thủ hay nhất trận, dù ghi được 2 bàn. Theo đó, Neymar mới sắm vai nhân tố nổi bật nhất.

    "Người ta nói Cristiano chơi tốt hơn Neymar. Không đúng, điều đó thật bất công", tiền vệ xứ bò lót lên tiếng.

    Nguyên Trí | 13:10 18/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...