MỚI NHẤT :
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (H2): Cột dọc liên tiếp cứu thua cho Dortmund
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • World Cup 2026 chờ chúng ta...

    19:39 Thứ ba 30/01/2018 | 2

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam đã chính thức kết thúc hành trình kỳ diệu trên đất Trung Quốc, những chàng trai áo đỏ đã giúp NHM cả nước trải qua hơn 2 tuần sống trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, sống trong những 'cơn bão' màu đỏ và sống trong niềm tự hào dân tộc. Không dừng lại ở đó, họ còn gieo vào lòng người dân Việt Nam hai chữ thiêng liêng 'World Cup'.

    Rõ ràng, đây là mơ ước của hàng triệu NHM bóng đá trên đất nước hình chữ S. World Cup luôn là đỉnh cao của thế giới, là ngày hội mà mọi quốc gia đều muốn góp mặt và tranh tài. Nói không quá, đó là 'thiên đường' của bóng đá.

     - Bóng Đá

     Chiếc cúp mô phỏng chiếc Cúp vàng danh giá đã xuất hiện đường phố Việt Nam trong màn ăn mừng chiến tích U23.

    Cùng vì thế, một đất nước thuộc 'vùng trũng' như Việt Nam chúng ta gần như chẳng bao giờ có cơ hội chạm tới 'thiên đường'. Ở Đông Nam Á, chúng ta chưa là số 1. Ở Châu Á, chúng ta chỉ 1 lần góp mặt tại Asian Cup với tư cách là chủ nhà. Nói như vậy để thấy, World Cup còn cách Việt Nam chúng ta một khoảng rất rất xa.

    Cho đến...

    Ngày 27/01/18, hàng triệu NHM Việt Nam trên khắp đất nước chào đón sự kiên chưa từng có trong lịch sử, Việt Nam tham dự một trận chung kết cấp châu lục. Dù sau 120 phút giữa màn tuyết trắng tại Thường Châu, U23 Việt Nam thất bại và chỉ giành ngôi Á quân, tuy nhiên bấy nhiêu là quá đủ để NHM lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào 2 chữ 'World Cup' và tự nhủ "chúng ta có thể".

    Sẽ chẳng có phép quy đổi nào chuyển ngôi Á quân U23 Châu Á thành top 2 châu Á hay 1 chiếc vé đại diện châu Á tham dự World Cup. Chắc chắn là không! Ngay cả Uzbekistan nếu vắng mặt tại World Cup 2022 cũng là chuyện bình thường. Không như những giải đấu cấp châu lục khác, vòng loại World Cup là nơi mà mọi quốc gia đều 'sống chết' mỗi khi ra sân, nơi mà mọi chiến binh mạnh mẽ nhất xuất trận.

     - Bóng Đá

     Cơn mưa tuyết tại Thường Châu có thể ngăn cản Việt Nam lên ngôi vô địch nhưng không thể ngăn cản bóng đá Việt Nam vươn đến những tầm cao mới.

    Khó khăn là thế, nhưng nhìn màn trình diễn của thầy trò Park Hang-Seo trên đất Trung Quốc, chúng ta có quyền hy vọng. Có những cơ sở cả chủ quan lẫn khách quan để Việt Nam hy vọng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới sau đây 8 năm nữa.

    Hãy bỏ qua ngay suy nghĩ về World Cup 2022 tại Qatar, đó là điều chúng ta không thể chạm đến. Với chỉ 4,5 suất cho Châu Á, ngay cả những ông lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Australia đều có nguy cơ phải ngôi nhà, Việt Nam không có cơ hội.

    Tuy nhiên, kể từ năm 2026, World Cup sẽ mở rộng từ 32 lên thành 48 đội theo đề xuất vừa được thông qua của tân chủ tịch FIFA Gianni Infatino. Ở đó, châu Á sẽ có 8 suất tham dự, gần như là gấp đôi so với hiện tại. Cơ hội mở rộng hơn với các quốc gia châu Á và Việt Nam chúng ta. Đó là cơ sở khách quan.

    Về mặt chủ quan, màn trình diễn của U23 Việt Nam vừa qua mang đến cho chúng ta niềm tin. Hạn chế từ lâu của bóng đá Việt Nam khi so sánh với các nước châu lục đó là thể lực. Thế nhưng, dưới cái lạnh 'cắt da cắt thịt' tại Trung Quốc, Việt Nam trở thành đội có tổng số phút thi đấu nhiều nhất và hiên ngang giành ngôi Á quân. Rõ ràng, HLV Park Hang-Seo đóng vai trò rất lớn trong câu chuyện này nhưng đằng sau đó, chính việc được ăn tập 'tới nơi tới chốn' ở môi trường bóng đá trẻ chuyên nghiệp (Hoàng Anh Gia Lai, PVF, Viettel, Hà Nội) đã tạo nên tiền đề giúp U23 Việt Nam có được thể lực tuyệt vời ngày hôm nay.   

     - Bóng Đá

     

    Hạn chế kế tiếp là sự tự tin cũng đã được khắc phục. Các cầu thủ chúng ta không thiếu sự tự tin, nhưng họ cần những người thầy đủ đẳng cấp để làm tâm lý, xóa bỏ áp lực trước khi vào trận. HLV Park Sang- Heo đã làm rất tốt điều này.Việt Nam 2 lần vượt quá đối thủ trên chấm phạt đền là minh chứng hùng hồn nhất về sự tự tin. Hẳn các trợ lý HLV biết phải làm gì để lưu giữ 'bí kíp' quý giá từ người Hàn Quốc.

    Thể lực có, tự tin có, Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể thi triển những đấu pháp hợp lý trước các đối thủ trong cùng châu lục từ đó dẫn đến những kết quả khả quan.

    Cuối cùng, vòng loại World Cup 2026 sau đây khoảng 5 năm nữa cũng là lúc lứa U23 của những Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải bước vào độ chín của sự nghiệp. Khi đó, họ có đủ kinh nghiệm, bản lĩnh, đẳng cấp hòa quyện cùng khát khao luôn cháy bỏng trong tim để một lần nữa làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

    Hàng triệu người hâm mộ cả nước chờ các em...

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 19:15 30/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...