(BongDa.com.vn) – Gent và Wolfsburg là cặp đấu khá thú vị ở vòng 16 đội Champions League năm nay.
VTất cả những diễn biến của hiệp 1 chỉ là màn dạo đầu, 45 phút còn lại mới thực sự hứng khởi và chứng kiến màn rượt đuổi ngoạn mục.
Khởi đầu ở phút 54 khi Draxler một lần nữa tỏa sáng. Anh xử lí bóng kĩ thuật từ một sai lầm của hàng thủ Gent, khéo léo vượt qua trung vệ chắn trước mặt, cuối cùng là pha sục bóng kĩ thuật hạ gục nốt thủ thành Matz Sels.
Càng chơi càng hay, Wolfsburg liên tục áp đảo đội chủ nhà và đến phút 60, tỉ số đã là 3-0 cho Wolfsburg. Lần này là một đường chuyền từ cánh phải, bóng được căng vào thuận lợi cho Max Kruse dứt điểm cận thành.
Có được lợi thế lớn, những tưởng Wolfsburg sẽ chơi tốt hơn. Tuy nhiên họ chắt chiu cơ hội bao nhiêu thì lại hào phóng với đối thủ bấy nhiêu. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm nghiêm trọng khiến suýt chút nữa Wolfsburg đã mất hết.
Khởi đầu là một pha bóng chạm khung thành của Wolfsburg, tiếng chuông đó chưa thể cảnh tỉnh đội khách và họ đã mắc lỗi ở phút 80 khi để Sven Kums dễ dàng rút ngắn cách biệt xuống 1-3.
Đội nhà đã chơi tuyệt hay ở những phút cuối và một lần nữa họ làm Wolfsburg toát mồ hôi ở phút áp chót. Kalifa Coulibaly mang về bàn thắng thứ 2 cho đội nhà và khiến đội bóng đến từ Đức thót tim.
Nhưng thời gian còn lại là không đủ để Gent tạo nên một cuộc ngược dòng ấn tượng. Chiến thắng tạm thời 3-2 của Wolfsburg là xứng đáng nhưng họ phải cần cẩn thận trong trận lượt về vì Gent chứng tỏ họ không phải là đối thủ dễ chơi.
Công bằng mà nói, đội chủ nhà đã thi đấu rất tốt, tuy nhiên hàng thủ khá yếu đã khiến họ nhận 3 bàn thua liên tục. Bừng tỉnh ở những phút cuối, Gent cho thấy việc họ góp mặt ở vòng 16 đội không phải là ngẫu nhiên.
Trận lượt về sẽ hứa hẹn nhiều hấp dẫn bởi Wolfsburg chỉ có lợi thế 1 bàn và những gì xảy ra trong trận đấu hôm nay đã cho tất cả chúng ta định hình được 2 từ ngắn gọn: khó đoán.
Tỉ số chung cuộc: Gent 2-3 Wolfsburg
Ghi bàn: Sven Kums (80), Coulibaly (89) – Draxler (44, 54), Kruse (60)
Đội hình ra sân:
Gent: Matz Sels, Stefan Mitrovic, Nana Asare, Nielsen, Renato Neto, Sven Kums, Dejaeghere, Thomas Foket, Milicevic (Saief, 61), Depoitre (Coulibaly, 80), Simon (Matton, 61)
Wolfsburg: Koen Casteels, Dante, Sebastian Jung (Schuerrle, 45), , Knoche, Ricardo Rodriguez, Vieirinha (Schaefer, 80), Draxler, Traesch, Luiz Gustavo, Arnold, Max Kruse (Putaro, 90)