(BongDa.com.vn) – Câu chuyện về một kẻ bề tôi cứu Chúa không có gì mới. Thông thường ở mỗi triều đại của bất kỳ một vị Vua Chúa nào đó cũng sẽ có một kẻ bề tôi trung thành ít nhất một lần xả thân để cứu Chúa. Triều đại của HLV Jose Mourinho cũng có không ít kẻ bề tôi đã cứu ông. Nhưng với Willian, cầu thủ không phải thuộc dạng không thể thay thế của HLV Mourinho lại không ít lần đã xả thân cứu ông.
Mệnh lệnh phải thắng Dynamo Kiev và không còn đường lùi đã khiến Chelsea căng cứng. Thực tế trên sân cho thấy điều đó, Chelsea vẫn rất bế tắc. Mặc dù đã được Aleksandr Dragovic mở tỷ số giùm nhưng sau đó Chelsea gần như đánh mất thế trận vào tay đội khách. Đúng ra, được thi đấu tại Stamford Bridge thì Chelsea phải khác nhưng thế chủ động đã không được đội chủ nhà xác lập.
Điều đáng nói đầu tiên chính là cách mà Aleksandr Dragovic đánh đầu phản lưới nhà. Tình huống gây uy hiếp ấy đã đến từ một cái tên đã không ít lần cứu Chelsea, Willian. Áp lực được cầu thủ người Brazil gia tăng bên hành lang cánh phải và với đường căng ngang rất nửa vời vẫn đủ để Aleksandr Dragovic giúp cả sân Stamford Brdige òa trong niềm vui sướng.
Điều đáng nói thứ 2 cũng chính là Willian. Trong một ngày mà Willian có phong độ chói sáng đến lạ thường, anh đã mang đến sự giải tỏa áp lực nặng nề cho HLV Mourinho và cho Chelsea. Bản năng sút phạt đã giúp Willian tự tin thực hiện và giúp Chelsea có được chiến thắng trong bối cảnh mọi thứ khó khăn nhất đang bủa vây thầy trò HLV Mourinho.
Có một điều ngạc nhiên rất lớn là, HLV Mourinho rất yêu thích và nể trọng bản tính cũng như con người của Willian nhưng để sử dụng anh thì lại là chuyện khác. Con người của Willian rất nổi loạn và có phần ngông cuồng. Vì tính chất đặc biệt của Willian nên HLV Mourinho mới sử dụng anh trong đội hình của ông. Còn khi lực lượng nhân sự đầy đủ nhất, Willian sẽ xuất phát từ băng ghế dự bị như một quân bài dự bị chiến lược.
Bây giờ, HLV Mourinho bắt buộc phải sử dụng Willian nhiều hơn và phải đặt niềm tin vào anh nhiều hơn. Vì những cầu thủ tấn công mà HLV Mourinho cho rằng là hay nhất trong tay ông Oscar, Eden Hazard, Pedro Rodriguez hay cả Cesc Fabregas đều gây thất vọng. Thì khi đó Willian cần phải được tin tưởng gần như tuyệt đối như cái cách mà Willian đã tin vào ông thầy của mình.
Willian đã cứu HLV Mourinho từ Premier League sang Champions League. Những điều đó là quá đủ để tin rằng, Willian chứ không phải cầu thủ nào khác của Chelsea sẽ là chìa khóa để giúp HLV Mourinho tìm ra cách cải thiện tình hình cho The Blues. Willian đã từng phát biểu mà những ai nghe xong cũng phải “hết hồn”, trong đó có cả HLV Mourinho. Willian nói rằng: “Sống với Mourinho và chết với Mourinho.” Có cầu thủ nào dám nói như thế không?
Có lẽ là không. Vì vậy, nếu chặng đường sắp tới, Willian tiếp tục đóng vai là người hùng của Chelsea thì cũng đừng nên bất ngờ. Những tưởng Pedro hay Hazard sẽ là những cánh chim đưa Chelsea giương cao ngọn cờ chiến thắng. Tiếc rằng, chỉ có Willian mới có thể làm được điều này. Và, Willian xứng đáng được gọi là kẻ bề tôi cứu Chúa!
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam