MỚI NHẤT :
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • West Ham: Lời thách thức từ “dị nhân” Bilic

    18:28 Chủ nhật 20/09/2015

    Sau khi hạ gục Arsenal và Liverpool, West Ham lại gây sốc khi quật ngã Man City tại Etihad.

    Sau khi hạ gục Arsenal và Liverpool, West Ham lại gây sốc khi quật ngã Man City tại Etihad. Lời thách thức đại gia của The Hammers đến từ “dị nhân” Slaven Bilic…

    West Ham: Lời thách thức từ “dị nhân” Bilic
    HLV Slaven Bilic của West Ham United. Ảnh: Internet.

    Hồi tháng 1/2014, Jose Mourinho từng đăng đàn mỉa mai West Ham là đội bóng chơi thứ bóng đá của thế kỉ 19. Ấy là chia sẻ được Mou đưa ra sau khi The Hammers chơi tử thủ khiến Chelsea bị cầm hòa 0-0 tại sân nhà Stamford Bridge. Lúc đó, West Ham được dẫn dắt bởi Sam Allardyce. Còn hiện tại, cơ đồ của sân Upton Park đã được chuyển giao cho Slaven Bilic.

    Dựa trên nền tảng được Sam Allardyce để lại, Bilic đã đưa West Ham lên 1 tầm cao mới. Chẳng bởi thế mà sau 6 vòng đấu đầu tiên ở Premier League mùa này, The Hammers đã có 3 chiến thắng vô cùng ấn tượng trước Arsenal, Liverpool và Man City. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng đó đều diễn ra trên sân khách.

    Bất ngờ ở chỗ khi chơi trên sân nhà, West Ham lại từng để thua cả Leicester và Bournemouth. Không khó để lý giải bởi Slaven Bilic là người rất giỏi chơi phản công và thích bị đặt trong thế cửa dưới.

    Triết lý của Bilic thể hiện rõ ở Etihad đêm qua! West Ham chỉ cầm bóng 30% và có 6 cú dứt điểm, kém hơn 4 lần so với Man City. Nhưng điều quan trọng là họ ghi được 2 bàn thắng và ra về với 3 điểm trọn vẹn. Cái kết khiến cả Premier League phải sửng sốt khi biết rằng Man City đã toàn thắng 5 trận trước đó và chưa để lọt lưới bàn thua nào.

    Đó là chiến tích phi thường của West Ham và nó mang đậm dấu ấn của Slaven Bilic, người trước đó đã trở thành HLV đầu tiên giúp The Hammers đánh bại Liverpool tại Anfield kể từ năm 1963. Bảng thành tích của Bilic qua 6 trận khiến bất cứ đại gia nào ở Premier League cũng phải run sợ.

    Không khó để lý giải triết lý của Bilic bởi ông xuất thân là 1 trung vệ, từng được vinh danh là hậu vệ xuất sắc nhất Bundesliga khi còn khoác áo Karlsruher. Thực dụng đi liền với kỉ luật! Bilic từng đuổi cổ những ngôi sao lớn của bóng đá Croatia như Ivica Olic, Darijo Srna hay Bosko Balaban vì những cầu thủ này trốn trại luyện tập đi hộp đêm trước trận mở màn vòng loại EURO 2008 với Nga.

    Phong cách của Bilic rất đơn giản! Ông nghiên cứu rất kĩ băng hình các đối thủ và cùng các học trò phân tích trước mỗi trận đấu. Đặc biệt, nhà cầm quân này là một fan cuồng của nhạc Rock. Ông từng khẳng định “Tôi không thể làm việc khi thiếu âm nhac. Tôi cần nó để thư giãn.”

    Cũng bởi yêu Rock mà Bilic hiện đang là 1 tay guitar điện trong ban nhạc có tên Rawbau. Sau VCK EURO 2008, ông và ban nhạc của mình đã từng sáng tác một bài hát có tên “Vatreno ludilo” để ca ngợi màn trình diễn của ĐT Croatia do mình dẫn dắt.

    Có lẽ do rất yêu Rock mà Bilic đã truyền tinh thần sắt đá của mình vào lối chơi của mọi đội bóng do ông dẫn dắt. Ông từng khẳng định “Triết lý của tôi rất đơn giản! Sức mạnh thuộc về con người. Không có sự giàu nghèo. Không có đẳng cấp.”

    Sau khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên giúp West Ham hạ Liverpool ở Anfield từ năm 1963, Bilic đã bị mỉa mai rằng đã “dựng xe bus”. Nhà cầm quân người Croatia này đáp lại “Đúng! Chúng tôi dựng xe bus nhưng không dùng phanh. Khi một chiếc xe bus di chuyển cùng trái bóng, đó là lối chơi phòng ngự tuyệt vời.”

    Ở Croatia, Bilic được biết đến là người có tài nhưng dị. Ngoài HLV bóng đá, ông còn có bằng luật sư. Nhờ việc thuần thục 3 thứ ngôn ngữ (Anh, Đức và Italia) mà Bilic hiểu thông biết thạo, dễ giao tiếp với các cầu thủ ở những đội bóng mà ông dẫn dắt.

    West Ham: Lời thách thức từ “dị nhân” Bilic
    Slaven Bilic còn là một tay guitar điện trong ban nhạc có tên Rawbau. Ảnh: Internet.

    Trong số các đội bóng mà Slaven Bilic dẫn dắt, Besiktas là nơi mà nhà cầm quân này thăng hoa về mặt chiến thuật nhất. Dù chưa thể vô địch Super Lig nhưng Besiktas có lối chơi rất giàu bản sắc. Cũng là phòng ngự phản công nhưng cách chơi của Bilic thiên về bóng ngắn. Cụ thể, trung bình mỗi trận, Besiktas có 370 đường chuyền ngắn, chiếm 80% số đường chuyền của cả trận.

    Chất “rock” của Bilic thể hiện rõ ở Besiktas khi đội bóng này luôn dẫn đầu BXH Super Lig về các chỉ số tắc bóng, truy cản. Thậm chí, ở mùa giải trước, đội bóng của Bilic còn phải nhận tới 10 chiếc thẻ đỏ.

    Đêm qua cũng vậy, West Ham tiếp tục thể hiện lối chơi kỉ luật của mình tại Etihad. Đến 1 tiền vệ tấn công như Dimitri Payet cũng có tới 4 cú tắc bóng hỗ trợ phòng ngự. Đặc biệt, hàng thủ của Bilic rất giàu tính tổ chức, sẵn sàng co cụm và bung ra, đặc biệt là 2 vị trí chạy cánh. Sự hiệu quả của The Hammers đến từ những pha phản công một chạm tốc độ, thể hiện rõ sự tính toán của Bilic.

    Với những gì đã thể hiện, Slaven Bilic chắc chắn vẫn sẽ là thách thức đáng ngại với các đại gia ở Premier League mùa này. Đó cũng là yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của giải đấu số 1 nước Anh.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...