(BongDa.com.vn) – Lần đầu tiên Giáo sư Arsene Wenger thắng được Người đặc biệt Jose Mourinho. Lần đầu tiên sau 14 trận đấu gặp ‘Người đặc biệt’, Pháo thủ thành London mới nếm mùi chiến thắng ngọt ngào đến như vậy, “Những đứa trẻ nhà Wenger” không còn đá bóng ngây thơ nữa, ông Wenger đã có chiến thuật hợp lý, bố trí đội hình sắc sảo để hóa giải The Blues một cách thuyết phục….
Toàn những mỹ từ, tán dương hết lời sau trận thắng của Arsenal trước đối thủ sừng sỏ Chelsea dưới triều đại HLV đầy cá tính, với những chiêu trò ma mãnh cùng cái đầu thao lược, mưu mẹo như Mourinho.
Cuối cùng thì Giáo sư Wenger đã thắng Mourinho sau 13 trận toàn hòa và thua cay đắng. Trận thắng này có ý nghĩa về mặt tinh thần, tâm lý và danh tiếng của một HLV tài năng, tầm cỡ và nhân hậu như ông Wenger so với một Mourinho cũng tài năng không kém, nếu không muốn nói là xuất chúng hơn nhưng cũng lắm tự tin đến… kiêu ngạo.
Danh hiệu Cummunity Shield 2015 đã lần thứ hai liên tiếp về tay Arsenal. Đặc biệt trận thắng này là động lực, thúc đẩy tinh thần thầy trò Giáo sư trước mùa bóng mới 2015-16 thêm phấn khởi, tự tin hơn mỗi khi đối đầu với đối thủ kỵ giơ Chelsea.
Quan trọng, nó thể hiện hai tính cách trái ngược nhau trong con người của HLV Wenger và Mourinho. Khi Giáo sư linh động, nhạy bén trong chiến thuật, biết dùng đòn “gậy ông đập lưng ông” bằng cách chỉ đạo các học trò của mình đá phòng thủ chắc chắn và tận dụng cơ hội tấn công chớp nhoáng để giành thắng lợi.
Thật thú vị khi hình ảnh của Mourino cùng cái cách ông ta bực tức ném huy chương lên khán đài sau trận thua 0-1 trước Arsenal. Trước trận đấu, Mourinho đã “đánh võ mồm” theo bản tính của ông ta. Thái độ xem thường của vị HLV này trước Arsenal cũng là điều dễ hiểu vì Chelsea thắng Arsenal quá nhiều lần mỗi khi hai đội đụng độ, đến mức họ…”nhàm chán”.
Do đó 20 phút đầu của trận đấu, Chelsea là đội áp đảo Arsenal và bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn cả khi Chamberlain mở tỉ số cho Pháo thủ. Khán giả hâm mộ cả hai đội bóng thành London đã dự đoán một trận thắng hoặc hòa nữa giành cho The Blues nếu trong khung thành Arsenal không có thủ môn Petr Cech quá xuất sắc và quá am hiểu những đồng đội cũ.
Hai HLV Wenger và Mourinho đã đổi vai cho nhau qua trận đấu trên. Chỉ có tính cách của hai người là không đổi. Giáo sư vẫn điềm tĩnh, lịch thiệp còn Người đặc biệt thì luôn kiêu hãnh, bất phục như cá tính mạnh mẽ của ông ta. Hành động ném huy chương của Mou và câu nói: “Huy chương này dành cho kẻ…chiến bại” như ngầm chê bai ông Wenger đã “sao y” chiến thuật của Chelsea.
Nhận huy chương chẳng khác nào Mou chấp nhận “thua” tâm phục khẩu phục trước Giáo sư hay sao? Mourinho ném huy chương lên khán đài, một hành động bất phục. Trong đầu Mou luôn tin tưởng Chelsea mới là “kẻ chiến thắng”. Ngược lại Giáo sư muốn chứng minh cho mọi người thấy khi nhạy bén thay đổi chiến thuật và tư duy chơi bóng của các cầu thủ Arsenal, thì họ đã biết thắng kẻ thù khó vượt qua trước đây là Chelsea như thế nào.
(Bạn đọc: Hoàng Thảo)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam