(BongDa.com.vn) – Có 1 điều kỳ lạ là trước trận tranh chung kết U19 Đông nam Á, hầu như tất cả các chuyên gia bóng đá Việt Nam đều nhận định chúng ta hòa hoặc thắng Thái Lan. Sau đó thì hầu như tất cả đều có chung 1 ý kiến là không thể vượt qua Thái Lan!
Tại sao lại như vậy? Khi chỉ 1 năm trước đó đội U19 HAGL đều thắng trên chân các đội “U Thái Lan”. Lúc đó, sao không ai nhận định nền bóng đá Thái Lan hơn hẳn Việt Nam đi?
Từ đó rút ra kết luận là các chuyên gia bóng đá Việt Nam chỉ “tát nước theo mưa”, nghĩa là đợi khi đã có kết quả rồi mới bình luận hùa theo kết quả đó. Giả dụ, bây giờ ta mời 1 đội U20 của Thái Lan qua đấu với đội U20 của Việt Nam mà nòng cốt là các cầu thủ của HAGL (những Công Phượng , Tuấn Anh bây giờ đã là U20), xem ai thắng thì sẽ biết. Đội U19 Thái Lan vừa vô địch U19 Đông Nam Á sẽ không có cửa trước đội HAGL đã kinh qua V-League của Việt Nam đâu. Ai không tin thì đợi giải U 21 báo Thanh Niên năm nay xem Thái Lan làm được gì thì sẽ biết.
Từ đó đừng vội kết luận Thái Lan là số 1 vì những gì U19 HAGL đã làm cho thấy vẩn có một đội Việt Nam vô đối Thái Lan. Bây giờ, hầu như tất cả các nhà bình luận bóng đá, các chuyên gia đều cho rằng chúng ta sẽ không bao giờ thắng được Thái Lan vì nền bóng đá Thái Lan hơn hẳn Việt Nam. Nhưng họ quên rằng nền bóng đá Anh rất mạnh nhưng đội tuyển Anh thì lại không bao giờ mạnh. Tất cả chỉ là tương đối mà thôi!
Việc cần làm bây giờ là tìm hiểu tại sao HAGL thắng Thái Lan như dễ dàng vậy? Chứ đừng ngồi đó mà tự ti xem Thái Lan là ông ngáo ộp. Lịch sử đã chứng minh kinh tế, khoa học kỹ thuật, chúng ta thua xa Pháp, Mỹ, Nhật nhưng chúng ta đã đánh thắng họ, nên không gì là không thể. Vậy nên, đừng ngồi đó mà than khóc nữa.
(Bạn đọc: Nhi Huỳnh)
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam