MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Vừa nói không hạnh phúc, cựu sao Liverpool bị Juventus dằn mặt

    18:29 Thứ sáu 11/10/2019

    BongDa.com.vn Với tình hình hiện tại, ngày tiền vệ người Đức phải rời Allianz Stadium đã không còn xa.

    Kể từ khi rời Liverpool để chuyển sang khoác áo Juventus, Emre Can đã trở thành trụ cột dưới thời Massimiliano Allegri. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện đã thay đổi. Maurizio Sarri đã trở thành HLV trưởng của Bianconeri và ông đã gạch tên tiền vệ người Đức ra khỏi kế hoạch của mình. Ở đấu trường UEFA Champions League, chàng trai 25 tuổi còn không được đăng ký tham dự vòng bảng.

    Việc không được ra sân thường xuyên đã khiến Emre Can cảm thấy khó chịu. Mới đây, anh đã có những lời than phiền khi trả lời phỏng vấn với truyền thông ở quê nhà. Tiền vệ 25 tuổi cho biết: "Hiện tại tôi đang không hạnh phúc ở Juventus, tôi không được ra sân nhiều. Mùa trước tôi đã thi đấu thường xuyên, đặc biệt là ở những trận quan trọng cho Juventus. Tôi cũng chơi tốt ở các trận đó. Mùa này tôi chưa có nhiều cơ hội, nhưng tôi nghĩ sau khi trở lại từ tuyển quốc gia, tôi sẽ được ra sân nhiều hơn."

    Emre Can sang AC Milan - Bóng Đá

     Emre Can không hạnh phúc ở Juventus.

    Tin không vui tiếp tục đến với Emre Can. Theo Corriere dello Sport, ban lãnh đạo Juventus đang có ý định bán tiền vệ người Đức cho AC Milan. Emre Can có đủ mọi yếu tố mà AC Milan đang cần vào thời điểm hiện tại: kinh nghiệm, sự thông minh, hiểu rõ chiến thuật, thể lực dồi dào. Do đó, HLV Stefano Pioli đã nhắm đến chàng trai 25 tuổi để bắt đầu công cuộc “phục hưng” Rossoneri.

    (*) Tài năng của Emre Can:

    Faro | 18:15 11/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...