Và người đánh bại họ chỉ có thể là AS Monaco. Có thể gặp vấn đề với các đội bóng nhỏ, nhưng lối chơi thiên về phòng ngự - phản công của thầy trò Leonardo Jardim luôn khiến các đội bóng lớn khó chịu.
Và cũng chỉ có họ mới hạ nổi PSG. Bị đánh giá thấp hơn về nhiều mặt, khi vừa phải thi đấu ở Vòng sơ loại cuối cùng Champions League, chất lượng nhân sự kém hơn đối phương, nhưng đội bóng xứ Công Quốc đã thể hiện một lối chơi vô cùng ấn tượng.
Họ vươn lên dẫn bàn từ sớm với bàn thắng từ tiền vệ Joao Moutinho, su một pha băng lên đệm lòng chính diện khung thành từ đường tạt bóng bên cánh phải của Djibril Sidibe. Và khi hiệp 1 kết thúc, họ có tiếp một bàn thắng nữa khi trung vệ David Luiz phạm sai lầm, và bị trọng tài thổi phạt 11m sau pha kéo ngã Jemerson trong vòng cấm. Hậu vệ đang được đồn liên hệ với M.U, Fabinho thực hiện thành công quả phạt.
Sang hiệp 2, bị dẫn 2 bàn PSG không còn cách nào đành phải tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Edinson Cavani có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 63, sau một pha phối hợp đẹp mắt với hậu vệ phải Serge Aurier. Tuy nhiên, cũng chính cầu thủ phòng ngự Bờ Biển Ngà lại phạm sai lầm và nhấn chìm cơ hội có điểm của đội khách.
Trong một tình huống lao về cản phá trong pha phản công của Monaco, Aurier lóng ngóng phá bóng về lưới nhà ấn định chiến thắng 3-1 cho Monaco. Thất bại ngay ở vòng 3 Ligue 1 của PSG khiến nhiều CĐV trung lập có lý do để vui mừng.
Tuy nhiên, ở các cặp đấu còn lại, Lyon đã không thể tận dụng lợi thế đó mà vượt lên, khi họ cũng bất ngờ thất bại trước đội bóng mới lên hạng Dijon. Dù chân sút chủ lực Lacazette đã ghi bàn, Lyon thua chung cuộc 2-4.
Kết quả vòng 3 Ligue 1:
AS Monaco 3-1 PSG
Dijon 4-2 Lyon
Caen 2-0 SC Bastia
Metz 2-0 Angers
Montpellier 1-1 Rennes
Nancy 0-2 Guingamp
Nice 1-1 Lille