Man United tập luyện chuẩn bị cho Champions League
1. Vấn đề Ban lãnh đạo
Từ thời Jose Mourinho, Ban lãnh đạo MU nhiều lần khiến CLB gánh chịu hậu quả khôn lường. Manchester United vẫn thu về nguồn lợi khổng lồ mặc cho thành tích CLB ngày càng thụt lùi. Song điều đó dường như đã quá đủ với Ed Woodward. Phó chủ tịch người Anh sở hữu đầu óc kinh doanh ưu tú, 1 người làm ăn khôn ngoan, chỉ tiếc lại không phải mẫu quản lý lý tưởng cho Quỷ đỏ. Ông thiếu tình yêu và đam mê với trái bóng tròn.
Không phải ngẫu nhiên, nhiều thời điểm, cổ động viên MU đòi căng băng rôn yêu cầu sa thải lãnh đạo đội nhà. Tới nay, CLB vẫn thiếu một Giám đốc thể thao, người đủ khả năng xem xét kế hoạch chuyển nhượng và giúp đỡ Ban huấn luyện. Nếu tình trạng này vẫn còn duy trì, MU khó lòng có tương lai xán lạn.
2. Hàng thủ kém cỏi, hàng công phập phù
MU hiện tại đối mặt với không ít vấn đề trong đội hình. Dù được trang bị tương đối kỹ lưỡng, tuy nhiên CLB lại không trình diễn được bộ mặt tốt nhất. Ở hàng thủ, Manchester United đang sở hữu trung vệ đắt giá nhất lịch sử làng túc cầu. Chỉ tiếc, tới nay Harry Maguire liên tiếp thể hiện bộ mặt trồi sụt và không thể gánh vác đội nhà.
Không những vậy, tuyển thủ người Anh cũng thất bại trong việc kết hợp với Victor Lindelof Ngôi sao người Thụy Điển cũng chẳng thể giữ được phong độ ấn tượng như mùa trước. Chỉ 10 vòng đấu gần đây, đại diện thành Manchester đã để thủng lưới 17 bàn.
Trong khi đó, hàng công cũng là vấn đề nan giải với đoàn quân áo đỏ. Các tiền đạo MU công bằng mà nói chưa sở hữu phong độ ổn định ở mùa này. Hiệu suất làm bàn đã cải thiện so với mùa trước nhưng hàng công lại thất bại trong việc gánh vác đội nhà. Để rồi, Man United đối mặt khó khăn, chẳng ai lập công để đem về chiến thắng.
3. Đây là Premier League
Dù có thế nào, tới nay, Premier League vẫn là giải đấu khốc liệt nhất làng túc cầu. Ở đây, một CLB chiếu dưới vẫn đủ sức hạ gục ông lớn top đầu. Đừng nói đến chức vô địch, cuộc đua cho 4 vị trí đầu tiên cũng vô cùng phức tạp, căng thẳng.
Hiện tại, đây là cuộc chiến của cả 6 CLB: Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Leicester và Manchester United. Khỏi phải nói, đội chủ sân Etihad thật sự quá mạnh, thầy trò Klopp cũng không kém cạnh. Đoàn quân Lampard ngày càng hoàn thiện. Tottenham đang dần trở lại dưới bàn tay của Mourinho. Leicester lại đang quá ổn định và sẵn sàng cạnh tranh chức vô địch. Còn MU, kém hẳn so với các đối thủ.
Đội hình có thể không quá chênh lệch song lối đá, phong độ, tinh thần chiến đấu lại hời hợt và quá xoàng. Chưa tới giai đoạn nặng nhất, Quỷ đỏ đã cho thấy sự phập phù. Vậy thử hỏi chặng đường sắp tới, thầy trò Solskjaer lấy gì để chống đỡ cũng như vượt qua. Nếu CLB kết thúc mùa giải ở vị trí thấp, đây cũng không phải là điều quá bất ngờ.