MỚI NHẤT :
  • Vợ cựu sao Premier League khoe dáng “bốc lửa” tại Dubai
  • Thắng SLNA, HLV HAGL nói điều bất ngờ về trận gặp Nam Định
  • NÓNG! Chelsea đạt thỏa thuận miệng với thần đồng Brazil
  • Chris Sutton nêu cầu thủ duy nhất của M.U có thể chơi cho Arsenal
  • "Ông ấy không phải là HLV tồi ở Arsenal, bị mọi người chế nhạo"
  • Tổng thống Pháp tuyên bố gây áp lực lên CLB tương lai của Mbpape
  • "Đây không phải là may mắn. Đây được gọi là Real Madrid"
  • Mùa giải khép lại với trụ cột Real
  • Fjortoft nói về HLV mới M.U: "Chúng ta hãy thành thật 100%!"
  • Rào cản trong thương vụ trao đổi Raheem Sterling và Michael Olise
  • NÓNG! Arsenal đẩy nhanh đàm phán với siêu tiền đạo cấp độ U18
  • "Tất cả chúng ta đều biết về lời nguyền số 9 ở Chelsea"
  • Đổi Declan Rice lấy Kylian Mbappe? Darren Bent trả lời dứt khoát
  • Man United có cơ hội ký hợp đồng với ngọc quý Italia
  • Rudiger gây bão sau chiến thắng trước Bayern
  • Tương lai nào cho Mikayil Faye tại Barcelona?
  • Điều Man United phải tránh khi bán Greenwood vào mùa hè
  • Darwin Nunez có gì mà Barcelona mê?
  • Thua phạt đền, HLV Shin nhận thẻ đỏ, U23 Indonesia vỡ mộng Olympic
  • Kane phá vỡ im lặng sau trận thua Real
  • "Hòn đá tảng" của Bayern
  • Top 10 ứng cử viên cho danh hiệu Ballon d’Or: Vinicius bứt phá, Kane tụt dốc
  • “Man United sẽ thua tất cả các trận đấu còn lại”
  • Dự bị không thành vấn đề, Joselu chỉ cần những chiếc cúp
  • Chelsea đổi bom xịt lấy Michael Olise?
  • Hoàng Đức lập công ngày HLV Kim-sang-sik đến dự khán, Thể Công Viettel đánh bại Hà Nội
  • 5 thủ môn tốt nhất có thể rời khỏi CLB hiện tại ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Laura Woods diện váy ngắn, hút mọi ánh nhìn ở Bernabeu
  • Bayern vùng vẫy trong công cuộc tìm người thay Tuchel
  • Đại gia Ả Rập gửi Man Utd đề nghị kỷ lục
  • Những thương vụ đắt giá nhất của Barca mỗi mùa trong 11 năm gần đây
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay VFF
  • 100 triệu bảng cho Rice là thương vụ đầu tư thế kỷ
  • Thầy Chung tái xuất, an tâm trong lo lắng
  • Indonesia bị loại sau thất bại kinh hoàng, ĐT Malaysia mất nửa sức mạnh vì cầu thủ bị tạt axit
  • Roy Keane dẫn dắt Man Utd, Evra nói gì?
  • PSG gieo trái đắng cho Barca
  • Điều kiện để PSG bán Xavi Simons cho Arsenal
  • Boehly nêu lý do bom tấn thất bại tại Premier League
  • Chuyển nhượng 09/05: Tuchel rất gần OTF, M.U lên kế hoạch 80 triệu bảng; Arsenal gây bất ngờ với De Jong
  • Vì sao Real sẽ có lần thứ 3 lên ngôi Champions League?

    20:46 Thứ bảy 05/05/2018

    BongDa.com.vn Real Madrid đang đứng trước cơ hội lớn để giành được chiếc cúp vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Đây là những lý do để tin rằng họ là ứng cử viên vô địch sáng giá nhất.

    Đã hay lại còn may

    Trên con đường tiến vào trận chung kết Champions League năm nay, Real đã loại những đối thủ sừng sỏ như PSG (vòng 1/8), Juventus (tứ kết) và Bayer (bán kết). Đó là 3 “ông vua” của 3 giải vô địch quốc gia hàng đầu Ligue 1, Serie A và Bundesliga ở thời điểm hiện tại ( PSG và Bayer đã chính thức vô địch mùa này, Juventus đang tạo khoảng cách 4 điểm với Napoli khi Serie A còn 3 vòng nữa).

     - Bóng Đá

     Real Madrid đã vượt qua Bayern để điền tên mình vào trận chung kết.

    Dù liên tục phải đối đầu với những đội bóng mạnh như vậy, nhưng “Kền kền trắng” vẫn biết cách khiến đối thủ phải khóc hận. Một tập thể nhiều ngôi sao, giàu kinh nghiệm, một HLV bản lĩnh và giàu khát khao, rõ ràng, Real đã chơi rất hay để tiến vào chung kết.

    Thế nhưng, cũng phải công nhận là trên suốt chặng đường ấy, Los Blancos đã gặp không ít may mắn. Ngoài những tình huống quyết định gây tranh cãi từ trọng tài, Real Madrid còn thắng nhờ đối thủ tự sai lầm. Chiếc thẻ đỏ của Dybala ở tứ kết lượt đi, quả phạt đền phút bù giờ ở tứ kết lượt về hay pha trượt chân tai hại của Ulreich trong trận bán kết lượt về với Bayer là những minh chứng rõ nhất.

    Trong bóng đá, ngoài sức mạnh đội hình, muốn vô địch đội bóng đó còn cần thần may mắn song hành. Và với Real, họ đang có cả hai điều đó.

    Động lực của Ronaldo

    Real giành vé vào chung kết Champions League năm nay phần lớn là nhờ công của Cristiano Ronaldo. Dù đã ở tuổi 33, nhưng siêu sao người Bồ vẫn giữ được phong độ đỉnh cao của mình. Anh là người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 15 pha lập công.

     - Bóng Đá

     Ronaldo góp công lớn cho thành công của Real Madrid.

    Nhưng với Ronaldo, thành tích ghi 15 bàn ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu Real không thể có chức vô địch Champions League mùa này. Với CR7, chiếc cúp ấy không chỉ là niềm kiêu hãnh của Real, mà nó còn là niềm kiêu hãnh của riêng anh.

    Không những thế, đây còn là thời điểm CR7 khao khát chiếc cúp bạc Champions League hơn bao giờ hết. Bởi đơn giản, đây là mùa giải mà tiền đạo Mohamed Salah đang đóng vai “kẻ tàn sát” ở Liverpool. Cầu thủ người Ai Cập “xả súng” mọi nơi mà anh đặt chân đến, từ đó trở thành ƯCV nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng năm nay.

    Bởi thế, chỉ có tỏa sáng và giúp đội nhà giành chiến thắng ở trận chung kết sắp tới ở Kiev, Ronaldo mới có thể củng cố thêm cho tham vọng giành QBV thứ 6 cho riêng mình.

    Ngoài ra, đây là mùa giải Real chỉ biết đứng nhìn đại kình địch Barca thống trị giải quốc nội, với hai chức vô địch La Liga và Cúp Nhà vua. Vì thế, Real rất muốn có chức vô địch Champions League để xua tan nỗi buồn thất bại đó, và Ronaldo chính là ngôi sao được kỳ vọng nhất. Hiểu được điều đó, nên chắc chắn Ronaldo sẽ làm tất cả để các madridista được hạnh phúc.

    Ở Real lúc này, Ronaldo không chỉ là một “cỗ máy ghi bàn”, mà anh còn là người khát khao đánh bại đối thủ nhất. Đó là điều đội bóng Hoàng gia rất cần để hướng tới chức vô địch Champions League thứ 13 trong lịch sử CLB.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:35 05/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...