Vì Messi, Maradona đừng đến xem Argentina thi đấu nữa
20:11 Thứ bảy 30/06/2018
Mỗi trận đấu của Lionel Messi và đồng đội tại sân chơi World Cup 2018 luôn có sự hiện diện của Diego Maradona. Điều này khiến ngôi sao 31 tuổi chịu áp lực rất lớn.

Mỗi khi ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh diễn ra, người ta lại có dịp so sánh Messi với Maradona. 30 năm trước, "Cậu bé vàng" Maradona dẫn dắt tập thể Argentina lên đỉnh thế giới. Bây giờ, xứ Tango chờ đợi Messi làm điều tương tự.

Chúng tôi có thể nói rằng, một khi không đoạt được cúp vàng thế giới, Messi sẽ không bao giờ sánh nổi với Maradona”. Đó lời phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina. 

Tuần trước, Maradona coi thường trung vệ Sergio Ramos khi nói rằng: “Ramos kém hơn nhiều so với Diego Godin”. Ramos liền trả đũa: “Ở Argentina, họ biết Maradona còn thua Messi 5 năm ánh sáng”.

Messi từng nói rằng Maradona là nguồn cảm hứng để bản thân anh cố gắng. Mới đây, đích thân Maradona gửi lời nhắn đến hậu bối: “Không có lỗi của cậu, nếu Argentina thất bại, tôi vẫn tôn trọng Messi như thường”. 

Trước sự khiêm nhường kiệm lời của Messi, Maradona đáng lẽ phải nhận ra tầm ảnh hưởng của mình đã vượt quá ranh giới cho phép. Mọi thứ lúc này còn ghê gớm hơn cả thời điểm Maradona dẫn dắt Argentina ở World Cup 2010. Cùng một đội bóng, nhưng Maradona luôn được ca tụng hơn. 

Alexandre Julillard, tác giả của cuốn Insubmersible Messi cho biết: “Một người Argentina chuẩn mực là phải kín đáo, không phát biểu quá nhiều. Messi khác tiền bối ở điểm đó, Maradona quá đề cao sự chú ý từ đám đông. Ở Argentina có cảm xúc gọi là ‘Pecho Frio’, nghĩa là khi bạn đang nóng, cần phải lạnh. Maradona gặp rắc rối ở khía cạnh này”.

Nguồn cảm hứng hay áp lực?

Trong trận đấu quyết định với Nigeria ở vòng bảng, sau đường chuyền tuyệt vời của Ever Banega, Lionel Messi bứt tốc, khống chế điệu nghệ bằng đầu gối, chỉnh hướng bóng bằng mu bàn chân và dứt điểm chuẩn xác. Bàn thắng bằng chân phải của siêu sao 31 cứu Argentina thoát khỏi vực thẳm.

Vì Messi, Maradona đừng đến xem Argentina thi đấu nữa - Bóng Đá

Maradona luôn giỏi "làm màu" trước truyền thông. 

Quá vui mừng, Messi trong màu áo sọc xanh-trắng quỳ gối xuống mặt cỏ, chỉ đôi tay lên trời. Đó là những giây ăn mừng ít ỏi cho riêng mình của tiền đạo mang áo số 10 trước khi một loạt đồng đội chạy đến chia vui. 

Tuy nhiên, truyền hình không chỉ ghi lại cảnh đó của Messi. Đạo diễn hình lại lựa chọn khoảnh khắc ăn mừng của một nhân vật trên khán đài. 

Đó là Diego Maradona, người đang ở khu vực VIP của sân Fisht Olympic. "Cậu bé vàng" của bóng đá thế giới chắp tay vào ngực, khuôn mặt hướng lên trời đầy biểu cảm. Trong đôi mắt đang ngất ngây vì sung sướng đó như thể có điều gì vừa được giải thoát. 

Messi - Maradona là 2 hình ảnh chính của trận đấu này. Không phải Messi - Marcos Rojo, cầu thủ đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Argentina. Cũng không phải Messi - Jorge Sampaoli, chẳng biết ai mới là người giữ vai trò “thuyền trưởng” của đội bóng xứ Tango. 

Maradona - Messi, họ là hiện thân quá khứ - hiện tại không chỉ của bóng đá Argentina, mà là còn là biểu tượng của thế giới. Một người cố gắng, thậm chí bất chấp tất cả để giành cúp vàng thế giới, đáp lại sự kỳ vọng của cả dân tộc. Người còn lại đã từng đứng trên đỉnh cao nhất và có mặt ở Nga chứng kiến Messi tiếp bước mình.

Trận thắng trước Nigeria chí ít cũng giúp Argentina kéo dài thời gian của mình ở sân chơi World Cup. Chừng nào đội bóng xứ Tango còn hiện diện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Maradona sẽ luôn đứng cạnh Messi, và vô hình tạo ra những điều đáng sợ cho chính "La Pulga".

Đừng đến "cổ vũ" nữa, Maradona

Sự điên cuồng của Maradona trên khán đài đã ảnh hưởng rất nhiều đến Argentina. Nhiều ý kiến nói rằng Maradona góp mặt sẽ mang đến nguồn cảm hứng cho các cầu thủ Argentina. Thực tế lại đang cho thấy điều ngược lại.

Vì Messi, Maradona đừng đến xem Argentina thi đấu nữa - Bóng Đá

Argentina phải vượt qua đối thủ nặng kí Pháp nếu muốn tiến sâu tại World Cup. 

Trong bối cảnh Argentina rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” có thể bị loại từ vòng bảng, thì Maradona, một trong những tượng đài của bóng đá thế giới, biểu tượng bất khuất trong lịch sử Argentina, chỉ biết đứng trên khán đài cổ vũ. 

Messi bị 11 cầu thủ Nigeria ngăn cản trên sân. Còn Maradona thì có 5 cận vệ luôn bên cạnh túc trực, sẵn sàng bảo vệ thân chủ khi có "biến" xảy ra.

Không biết Maradona thực sự tỉnh táo theo dõi trận bóng được bao nhiêu phút. Ông ngồi ở ghế VIP, thi thoảng ngủ gật. Đến khi Argentina ghi bàn, Maradona đứng dậy trong tình trạng rối loạn suy nghĩ, “sắc thái” trên khuôn mặt liên tục thay đổi đến kỳ quặc.

Lúc Rojo sút volley tung lưới Nigeria, Maradona để lại hình ảnh xấu xí trước hàng tỉ khán giả trên truyền hình khi đưa “ngón tay thối” và hét lên những lời chẳng mấy hay ho. Maradona đang hóa thân vào vai tạo "drama" cho trận đấu hơn là xứng đáng được xưng danh là một huyền thoại đến cổ vũ Argentina.

Với hàng loạt biểu cảm "đặc sắc", một số đài truyền hình yêu cầu đạo diễn tận dụng thêm nhiều khoảnh khắc của Maradona trong trận Argentina - Pháp sắp tới. Nhưng trước hết, phải xem Maradona có đủ sức khỏe tham dự màn đại chiến này hay không. Vì khi trận đấu với Nigeria kết thúc, Maradona thậm chí lên cơn khó thở, phải nhờ cận vệ dìu vào khu vực VIP.

Vẫn chưa chịu ngưng ồn ào, Maradona còn phải "trình bày" trên trang cá nhân: “Tôi muốn nói với tất cả rằng mình ổn. Tôi không còn nhập viện nữa rồi”. 

Dù vẫn còn những tình huống lập bập và nhiều cầu thủ chưa tập trung cao độ, Argentina vẫn xứng đáng nhận được sự quan tâm và động viên của truyền thông khi kịp lách qua khe cửa hẹp vào vòng trong. Tuy nhiên, họ vẫn phải chừa lại một góc báo viết về huyền thoại "lắm chuyện" trên khán đài, hết ngủ lại dậy phấn khích quá trớn đến mức nhập viện.

Đã đến lúc Chủ tịch Claudio Tapia của Liên đoàn Bóng đá Argentina nên tự hỏi, liệu lịch sử hoành tráng và sự xuất hiện của Maradona trên khán đài có thực sự cổ vũ tinh thần cho đội tuyển không? Hay hóa ra lại đang đè nặng tâm lý của Messi và các đồng đội?

Có lẽ việc tốt nhất Maradona nên làm cho Argentina là đừng đến sân cổ vũ cho Messi và đội tuyển nữa. Họ phải chiến đấu với đội tuyển Pháp là quá đủ rồi.

Nguồn: Zing.vn
Viết Tuệ - Bích Hiền | 17:00 30/06/2018