MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Quan Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở 1 điều
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Vén màn bí mật bóng đá Bắc Triều Tiên (Phần cuối): Bóng đá và vùng trời bình yên

    09:45 Thứ hai 18/12/2017

    BongDa.com.vn Để lại ngoài kia những tiếng bom, nỗi sợ về cái chết. Từng đoàn người nối tiếp nhau hướng về sân vận động Kim Il Sung, nơi mang lại sự bình yên nhất.

    Ở tiền sảnh của trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng có một bức ảnh lớn ghi lại khoảnh khắc Kim Jong Un bắt tay đội tuyển CHDCND Triều Tiên năm 2013. Trường học cách sân vận động May Day Day không xa, trong trường có đến 20 sân bóng mini dành cho các bạn học sinh chia ra đá.

     - Bóng Đá

     Bức ảnh lớn được đặt tại đại sảnh trường bóng đá quốc tế Bình Nhưỡng.

    Thoáng ở xa một người đàn ông mang huy hiệu Triều Tiên đỏ rực nơi ngực áo, ông có vẻ khó chịu và cầm còi thổi liên hồi vào một cầu thủ đang đá tập trên sân. Lý do là cậu ta đá sai kỹ thuật. Ông là Kim Chol Ung, phó giám đốc trường. Những năm 50, ông đã từng chơi bóng cho một đội hạng hai tại Triều TIên. Ngài Kim đã gắn bó với nghiệp cầu thủ hơn 15 năm. Ông chia sẻ: “Mỗi tỉnh có 50 trường và mỗi trường đều có đội bóng riêng. Chúng tôi sẽ đi đến từng tỉnh tuyển chọn rồi tập trung các cháu học tại đây.”

    Ông chia sẻ thêm về học viện thể thao hàng đầu Triều Tiên: “Tháng 05/2013, chúng tôi thành lập học viện này. Việc đội tuyển chúng tô không góp mặt tại World Cup 2018 là một sự thất bại lớn. Nhưng các đội trẻ hơn như U16 và U17 có đến 80% cầu thủ từ trường chúng tôi. Mục tiêu tiếp theo của trưởng là đào tạo lực lượng cho tương lai World Cup 2022.”

    Hiện nay Triều Tiên cũng có cầu thủ đang chơi tại đấu trường quốc tế. Đó là Han Kwang Song đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Italia. Lãnh tụ Kim Jong Un và Thượng nghị sỹ Italia ngài Antonio Razzi là bạn thân của nhau. Đại diện Italia từng mời Kim Jong Un sang xem đá banh và ngài Kim cũng chính là fan ruột của bóng đá của xứ sở hình chiếc ủng.

    Vén màn bí mật bóng đá Bắc Triều Tiên (Phần cuối): Bóng đá và vùng trời bình yên - Bóng Đá

     Mục tiêu của tất cả các cậu thiếu niên học tài viện đào tạo này là được khoác áo đội tuyển quốc gia.

    Đã có lần quốc hội Italia đã điều tra về việc chuyển nhượng của Bắc Hàn. Vì kể từ khi Kim Jong Un lên nắm quyền, số dân được gửi sang Trung Đông, Trung Quốc và Nga tăng ở mức đang nghi ngờ. Điều đó đã dẫn đến hậu quả một số cầu thủ đã bị từ chối ký hợp đồng thi đấu tại nước ngoài. Ví như trường hợp của Choe Song Hyok đã bị Fiorentina từ chối.

    Phó giám đốc Kim Chol Ung đã đến giờ tan làm. Ông chuẩn bị đi xem trận đấu giữa đội tuyển Bắc Triều Tiên và Li Băng trên sân Kim Il Sung. Nhưng trước khi đi ông cũng kịp xem nốt băng ghi hình của đội bóng Bayern Munich đang được trình chiếu tại trường.

    “Ông thích cầu thủ nào nhất?"

    "Thomas Muller." ông trả lời.

    "Tại sao?

    Suy nghĩ, quyết đoán và tỏa sáng!”

    Cả nước thu về một mối

    Những con đường dẫn về sân vận động Kim Il Sung bắt đầu đông dần lên. Người người đổ về xem trận cầu của đội nhà với Li Băng. Điều đặc biệt ở đây, người càng đông thì không gian vẫn tĩnh lặng đến lạ. CĐV mặt quần áo lịch sự và nghiêm trang.

    Vén màn bí mật bóng đá Bắc Triều Tiên (Phần cuối): Bóng đá và vùng trời bình yên - Bóng Đá

     Các CĐV của đội tuyển Bắc Triều Tiên mặc trang phục lịch sự đến sân cổ vũ đội nhà.

    Sân vận động có sức chứa 100 ngàn người nhưng CĐV đến sân chỉ hơn phân nửa chỗ ngồi. Trước khi trận đấu diễn ra, đại diện Bộ Văn hóa của Triều Tiên đọc một bài diễn văn khai mạc. Đây là trận ra mắt của HLV Jorn Andersen. Cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhất là thủ môn Ri Myong Guk và trung vệ Pak Song Chol, anh đã chơi cả 3 trận tại World Cup 2010. Cầu thủ được kỳ vọng nhất bên phía Bắc Triều Tiên chính là tiền đạo Jong Tae Se.

    Andersen vẫn hăng say chỉ đạo và không ngừng gào thét để hướng dẫn học trò. Nhập cuộc, các cầu thủ bên phía Bắc Triều Tiên đang chiếm thế trận. Ngược lại đội tuyển Li Băng không thích nghi được với sân cỏ nhân tạo nên họ đang gặp chút khó khăn. Giờ đây trên sân vận động chỉ có tiếng vỗ tay và cổ vũ của các CĐV. Những nỗi lo sợ cũng như tiếng trốn chạy của người dân sau vụ nổ hạt nhân đã biến mất.

    Vén màn bí mật bóng đá Bắc Triều Tiên (Phần cuối): Bóng đá và vùng trời bình yên - Bóng Đá

     Trận cầu diễn ra căng thẳng dưới sân.

    Cả đám đông đang hướng về trận đấu. Họ quên mất ngời kia cuộc sống hà khắc bao nhiêu. Bom hạt nhân có thể nổ bất cứ lúc nào. Cả ngàn người đang hô to: “Tiến lên, tiến lên! Kim Jong Un!”

    Trận đấu đã trải qua những phút giằng co căng thẳng giữa hai đội và kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Ngày hôm sau trên truyền hình Bình Nhưỡng đọc bản tin vang vang: “Hai bên đã cố hết sức, đội chúng ta đã có những kết nối tuyệt vời và kết quả hòa 2-2.”

    Các cầu thủ Li Băng đã có mặt tại sân bay để trở về quê nhà sau trận hòa. Orman, Sooney giờ đây chỉ còn nghĩ đến những trận đấu sắp tới mà thôi. Orman đã chia sẻ: “Tôi đã mất ngủ mấy ngày này. Giờ về thôi!”

    Họ đâu biết rằng trận đấu lượt về tại Beirut, Li băng đã khiến Triều Tiên ôm hận 5-0. Orman nhớ lại lần đi đến Triều Tiên kinh khủng ngày nào. Tất cả các cầu thủ đều bị xét USB và các tài liệu có khả năng phát tán. Nhưng đến khi đặt chân đến quê hương Li Băng an toàn. Anh đã nhắn tin: “Tôi đã về nhà an toàn rồi!”

    Sau đó người Mỹ cuối cùng chứng kiến suốt cả cuộc hành trình này cũng lên máy bay trở về quê hương. Đó là tôi, Christopher Green, chuyên gia nghiên cứu bóng đá tại Đại học Leiden, Hà Lan. Người đã kể chuyện cho các bạn nghe mấy hôm nay đấy!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:45 18/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...