(BongDa.com.vn) – Trong cuộc họp báo sau trận Man Utd – CSKA Moscow, HLV Luis Van Gaal hết lời ca ngợi Smalling nhưng lại gọi sai tên anh lần thứ hai trong năm nay.
VCó vẻ như sau lần lỡ lời đó, Van Gaal vẫn chưa nhớ nổi tên của cậu học trò, dù đã tin tưởng trao cho anh chức danh đội phó. Trong trận đấu với CSKA, Smalling đã lăn xả cứu bóng ngay trên vạch vôi giúp đội chủ nhà tránh một bàn thua mười mươi. Chỉ một phút sau, Rooney lập công mang về chiến thắng nhọc nhằn 1-0 cho Man Utd.
Sau trận, HLV Van Gaal hết lời ca ngợi trung vệ 26 tuổi. Tuy nhiên, ông lại dành lời khen cho “Michael Smalling” chứ không phải Chris Smalling: “Pha cản phá của De Gea rất xuất sắc và sau đó đến lượt Michael Smalling cứu chúng tôi.”