(BongDa.com.vn) – Ảnh hưởng của trung vệ Van Bakel với FLC Thanh Hóa thì chắc không phải bàn, nhưng nó càng lộ rõ hơn sau khi anh gặp chấn thương.
TViệc vắng mặt của cầu thủ nhập tịch này còn chỉ ra một điểm nữa trong sự vận hành của FLC Thanh Hóa, đó là tuyến tiền vệ có vẻ quá yên tâm với hàng phòng ngự khá vững chắc phía sau, nên có phần lo tấn công nhiều hơn, chểnh mảng trong việc đánh chặn. Mặc dù họ vẫn có những tiền vệ trụ như Nguyễn Quý Sửu, hay “ngôi sao” Ngô Hoàng Thịnh, nhưng sự thể hiện trong mặt trận phòng ngự của các cầu thủ này chưa thật sự đạt yêu cầu, nhất là trong trận thua thảm 2-5 trước chủ nhà XSKT Cần Thơ. Trong trận đấu này, tuyến tiền vệ FLC Thanh Hóa đã để cho nhạc trưởng Quang Tình bên phía đội bóng Tây Đô dễ dàng có những pha bấm bóng qua đầu hàng phòng ngự hay những màn solo thẳng vào trung lộ.
Xem ra HLV Lê Thụy Hải vẫn còn rất nhiều việc phải làm, trong bối cảnh Van Bakel nghỉ thi đấu hai tháng, việc tìm người thay anh là bất khả thi, thì chỉ có cách xiết lại khả năng phòng ngự từ xa của tuyến tiền vệ, thậm chí cả tiền đạo cũng phải tích cực vây bắt ngay ở phần sân đối phương, thì may ra mới có được một kết quả tốt.
FLC Thanh Hóa vẫn là một đội bóng giàu tham vọng, chưa thể vì một cầu thủ, dù là rất quan trọng, vắng mặt, mà CLB rơi vào khủng hoảng ngay được. Chỉ cần xốc lại đội hình, biến đổi ít nhiều về chiến thuật và yêu cầu tính chiến đấu cao hơn ở các cầu thủ thì có thể họ sẽ sẵn sàng trở lại cuộc đua vô địch được ngay. Nhưng nói lý thuyết thì dễ, đi vào thực tế thì phải xem tài cầm quân của ban huấn luyện được thể hiện như thế nào.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam