MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 12/05: Giá khủng De Jong, cú sốc Fernandes - M.U; Arsenal gửi đề nghị ký tiền vệ mới
  • Con gái huyền thoại Premier League khoe cơ bụng săn chắc
  • Việt Nam khả năng chung bảng Indonesia, rõ hợp đồng mới của HLV Shin Tae-yong
  • Tiến Linh ghi bàn, Bình Dương và Thanh Hóa rượt đuổi mãn nhãn
  • 10 thương vụ đắt giá nhất Dortmund 10 năm qua
  • Công Phượng lại bị bỏ quên ở J2 League
  • Indonesia lại thua 9 bàn trắng, U17 nữ Philippines cay đắng chia tay giải châu Á
  • Real khuấy động đường phố, diễu hành ăn mừng cúp La Liga
  • Vụ nhập tịch cựu sao tuyển trẻ Hà Lan gặp biến, lãnh đạo LĐBĐ Indonesia lên tiếng
  • Chấm dứt đồn đoán, Lewandowski ở lại Barca
  • Saliba điểm mặt ngôi sao kém tiếng tăm ở Premier League
  • Tài năng lạc lối Barca thu hút 4 CLB Premier League
  • Huyền thoại Real thừa nhận kém Arda Guler
  • Football Manager dự đoán triều đại của Thomas Tuchel tại Man Utd
  • Tử tế như Real Madrid
  • "Tôi không hiểu tại sao họ lại rơi vào cám dỗ"
  • Chưa đến Liverpool, Slot đã nhận thấy bài toán hóc búa
  • "Chúng ta đã quên mất Reece James giỏi như thế nào"
  • Chelsea đón thủ môn chất lượng
  • Piers Morgan nêu kịch bản hoàn hảo để Arsenal vô địch
  • Cầu thủ Việt Nam vẫn chưa quen với VAR?
  • Quang Hải rời CAHN với lót tay khủng? 5 cầu thủ dính ma túy bị phạt nặng
  • Fabrizio Romano: "Barcelona đánh giá cao cậu ấy"
  • VFF từ chối, Toulon Cup mời Indonesia thế chỗ
  • "Cùng Sancho, một cái tên khác của Dortmund rất quen thuộc với M.U"
  • Arsenal gửi lời đề nghị đến Real Sociedad
  • Bruno Fernandes sẵn sàng rời Man United
  • HLV V-League nêu giải pháp giúp cầu thủ không sử dụng chất cấm
  • NÓNG! Diễn biến vụ Barca - Xavi Simons
  • 3 lý do cho thấy Simons là thương vụ rất tiềm năng của Liverpool
  • Diễn biến vụ Zidane - Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Tottenham trong chiến thắng trước Burnley
  • "Họ có thể trả cho cậu ấy mức lương ngang bằng Arsenal"
  • "Một bản hợp đồng tốt, nhưng sẽ không là chân sút chủ lực của Chelsea"
  • Trở lại, Đình Bắc nói thẳng điều phải làm
  • Thông điệp của Ten Hag trước đại chiến M.U - Arsenal
  • Chốt giá hời để Kimmich gia nhập Barcelona
  • Phản ứng của PSG khi Mbappe sắp tới Real
  • "Đến Man United sẽ là động thái tồi tệ nhất đối với cậu ấy"
  • Arsenal có thể phá 2 kỷ lục trước Man Utd
  • Valencia sa sút: “Bầy dơi” vô định

    20:46 Thứ tư 23/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Thất bại 0-1 trước Espanyol là giọt nước tràn ly phơi bày sự thật rằng phong độ của Valencia đang rất phập phù trong thời gian qua.

    (BongDa.com.vn) – Thất bại 0-1 trước Espanyol là giọt nước tràn ly phơi bày sự thật rằng phong độ của Valencia đang rất phập phù trong thời gian qua. Kể từ khi đổi đời dưới ông chủ mới, oái oăm thay Los Che lại thi đấu chùng xuống và tệ hại một cách khó hiểu.

    Valencia sa sút: “Bầy dơi” vô định
    Trận thua Espanyol cho thấy Valencia đang ngập trong khủng hoảng. Ảnh: Internet.

    Rất nhiều người yêu mến Valencia đã mơ về một Los Che tái hiện thời hoàng kim sau khi được tỉ phú Peter Lim chống lưng về tài chính. Việc họ quay lại đấu trường Champions Leauge cùng nhiều tín hiệu tích cực trong chuyển nhượng những tưởng sẽ giúp “Bầy dơi” lột xác nhưng hiện tại mọi thứ đang rất u ám.

    Thất bại trước Espanyol mới chỉ là trận thua đầu tiên của Valencia tại La Liga mùa này, họ cũng mới chỉ để thủng lưới 2 bàn tại giải VĐQG nhưng đó chỉ là phần nổi. Los Che mới chỉ thắng đúng 1 trận hết sức nhọc nhằn còn lại hòa tới 3 trận hết sức thất vọng.

    Tại Champions League, dù được thi đấu trên sân nhà Mestalla ở trận đầu tiên nhưng “Bầy dơi” cũng phải hứng chịu thất bại bẽ mặt 2-3 trước Zenit đang hết sức rối ren. Thầy trò Nuno Santo đang dần đánh mất phong độ thăng hoa mùa trước và làm người hâm mộ hết sức thất vọng.

    Vấn đề chính của Los Che nằm ở hàng công, khi bản hợp đồng đắt giá Alvaro Negredo thi đấu cực kỳ thất vọng và chẳng để lại dấu ấn nào. Chân sút trẻ Pablo Alcacer cũng đang chững lại sau một mùa giải thăng hoa vào năm ngoái. Nuno Santo gần như không truyền được lửa thi đấu vào các học trò và Valencia rất bế tắc trong các ý tưởng tấn công.

    Mặc dù Valencia thi đấu với sơ đồ nghiêng về tấn công là 4-3-3 nhưng họ chẳng tạo được mấy tình huống nguy hiểm. Điển hình trong trận đấu với Espanyol, chỉ có 4 cú sút đi trúng đích được thực hiện từ 6 cầu thủ tiền vệ và tiền đạo đội khách. Không lạ khi từ đầu mùa, Valencia mới chỉ có 2 bàn thắng/ 5 trận đã đấu.

    Hàng công bết bát chính là lý do chính cho sự sa sút của Valencia. Ảnh: Internet.
    Hàng công bết bát chính là lý do chính cho sự sa sút của Valencia. Ảnh: Internet.

    Điều càng nhạt nhòa hơn chính là việc Valencia chỉ đụng 5 đối thủ làng nhàng. Từ Vallecano, Deportivo, Gijon, Betis hay Espanyol không phải là các đội bóng có “số má” tại La Liga. Đáng ra, “bầy dơi” phải tranh thủ chuỗi trận đấu dễ dàng này để tích điểm chạy đua phục vụ tham vọng thì họ lại thi đấu bê bết.

    Thời gian tới, mọi thứ càng chông gai hơn nhiều với Valencia khi đụng phải các đối thủ sừng sỏ. Đặc biệt, họ còn phải căng sức tại Champions League để tìm đường vào vòng Knout-uot. Nếu không sớm thay đổi và chia sức hợp lý không loại trừ khả năng đội chủ sân Mestalla sẽ mất cả chì lẫn chài. Và như thế, hy vọng về việc “bầy dơi” sẽ tái hiện lại thời hoàng kim cách đây một thập kỉ chỉ là giấc mơ xa vời mà thôi.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...