(BongDa.com.vn) – Sự kiên nhẫn dành cho HLV Gary Neville đã hết sau trận hòa với Barcelona.
Rạng sáng nay (11/02), trong trận gặp Barcelona ở tứ kết lượt về cúp Nhà vua, các khán đài SVĐ Mestalla vắng như chùa bà đanh. Động thái này đến sau khi Valencia thất bại trước Real Betis, qua đó “Bầy dơi vẫn chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào dưới thời Gary Neville ở đấu trường La Liga.
Chưa dừng lại ở đó, số ít CĐV đến sân đã liên tục la ó Gary Neville và đòi đuổi cổ cựu danh thủ Man United về lại nước Anh. Trên khắp khán đài sân Mestalla, những dòng biểu ngữ như: “Bye bye Gary Neville” đã xuất hiện dày đặc.
Đây là điều khá dễ hiểu khi Valencia ngày càng thi đấu kém cỏi khi Gary Neville lên nắm quyền. Trước khi nhận lời dẫn dắt Valencia, chắc hẳn Neville cũng không ngờ bản thân lại phải đối mặt với quá nhiều khó khăn như vậy. Rõ ràng, từ lời nói đến hành động là cả một khoảng cách xa vời vợi.
Cuối tuần này, Valencia sẽ chạm trán với đội bóng đang xếp thứ 17 trên BXH La Liga là Espanyol. Một thất bại nữa đồng nghĩa với việc Gary Neville sẽ buộc phải ra đi. Đó là dấu chấm hết cho cựu bình luận viên nổi tiếng của kênh Sky Sports.