V-League đã hạ màn theo kịch bản đã được dự báo khi Đồng Nai phải nhận vé xuống hạng, B.Bình Dương lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch. Trật tự trong tốp 3 gần như không thay đổi với ngôi á quân thuộc về Hà Nội T&T và Thanh Hóa đoạt hạng 3.
Thật ra, Đồng Nai dù cố níu kéo cũng chẳng thể cưỡng lại số phận khi mọi thứ đều chống lại thầy trò HLV Trần Bình Sự. Với nhiều đội bóng, những vòng đấu cuối cùng chỉ còn mang tính thủ tục nên không có gì lạ khi các “ông lớn” với quỹ điểm dư dả bỗng dưng mất lửa khiến dư luận bức xúc, người hâm mộ quay lưng.Không ít các trận đấu ở giai đoạn cuối của mùa giải bị dư luận nghi ngờ khi các đội bóng lớn, có thực lực và phong độ tốt nhưng không giữ được mình, thi đấu buông thả và để thua khó hiểu trước những đối thủ tốp cuối. HA.GL tưởng như đã… đứt khi HLV Guillaume Graechen chết chìm sau 20 vòng đấu đã phải nhận tới 12 trận thua, lại bỗng dưng “sống khỏe” một cách thần kỳ dưới thời tân HLV Nguyễn Quốc Tuấn sau 3 trận thắng liên tiếp trước SLNA, Hà Nội T&T và đến ngay cả nhà vô địch B.Bình Dương cũng phải chịu cảnh trắng tay khi tới làm khách tại Pleiku.
XSKT Cần Thơ phải chờ đến phút chót mới thoát hiểm, nhưng trước đó đội bóng Tây đô cũng đã bỏ túi tới 9 điểm sau 3 trận thắng “bốc mùi” trước Hải Phòng, SLNA và ĐT.LA. Thậm chí người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ còn cho rằng, không phải Đồng Nai mà chính SLNA mùa này mới xứng đáng phải xuống hạng khi lần lượt để thua cả 3 đội cuối bảng, trong khi ĐT.LA đá như đi dạo suốt cả lượt về và chỉ gắng gượng thắng được đúng 2 trận sau khi đã chắc suất trụ hạng. FLC Thanh Hóa cũng gây thất vọng không kém với chuỗi trận chỉ toàn hòa và thua ở giải đoạn cuối mùa giải.
V-League 2015 về tới đích với trật tự gần như không thay đổi. B. Bình Dương tiếp tục trụ vững ở vị trí số 1, tiếp đến là Hà Nội T&T và FLC Thanh Hóa. Một mùa giải không có nhiều điểm nhấn, bất chấp việc VPF và BTC giải đã có những nỗ lực nhằm nâng chất và làm lành mạnh sân cỏ, V League tiếp tục bộc lộ nhiều vấn đề phức tạp, đặc biệt là ở những vòng đấu cuối cùng gây bức xúc và khiến niềm tin của người hâm mộ giảm sút. Thật khó có thể chấp nhận việc các đội bóng lấy lý do không còn mục tiêu phấn đấu để thi đấu theo kiểu buông xuôi.
Người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi khi chứng kiến phong độ thi đấu thất thường đội nhà. Chẳng phải bỗng dưng, cổ động viên SLNA, Hải Phòng, Thanh Hóa , ĐT.LA… lại phản ứng ra mặt, thậm chí quay lưng với đội bóng. Cũng thật dễ hiểu khi HLV Trần Bình Sự công khai đặt vấn đề có hay không việc các đội bóng thi đấu không trung thực, sòng phẳng gây bất lợi cho Đồng Nai.
Tuy rút cuộc, tất cả đều đã về tới đích an toàn, nhưng thật khó có thể nói là V-League đã có một mùa giải thành công. Sau 26 vòng đấu, số lượng khán giả đến sân đã sụt giảm đáng kể, chỉ còn trên dưới 7.400 người, đặc biệt ở những vòng đấu cuối có trận chỉ lác đác vài trăm khán giả; số lượng thẻ phạt đi kèm án phạt tăng cao mà đỉnh điểm là án phạt treo giò 6 tháng dành cho trung vệ Quế Ngọc Hải. V-League 2015 cũng được biết tới như một mùa giải mà chuyện bạo lực sân cỏ vẫn là nỗi ám ảnh, trong khi các trọng tài cũng để lại không ít điều tiếng sau các quyết định sai lầm, thậm chí làm ảnh hưởng đến kết quả các trận đấu.
Một mùa giải không có nhiều biến động, nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi và cả những bức xúc từ cổ động viên và chính những người trong cuộc.