MỚI NHẤT :
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • 'Ancelotti là HLV hay nhất lịch sử'
  • Tuấn Hải lóe sáng, Hà Nội FC vẫn phải chia điểm trên sân Vinh
  • Klopp: 'Tốt hơn hết không nói về Salah'
  • Pochettino có thêm một cầu thủ không thể đụng đến
  • Man Utd quan tâm, Tuchel có thể gây sốc
  • Chuyển nhượng 04/05: Rõ vụ Sancho, M.U sẵn sàng ký trung vệ cực chất; Arsenal chốt tân binh
  • HLV Mai Đức Chung quay lại dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam?
  • Eriksen nêu tên cầu thủ giỏi nhất trên sân tập M.U
  • UEL: Những lá thăm tốt nhất & tệ nhất cho các CLB tại Premier League

    15:35 Thứ sáu 14/12/2018

    BongDa.com.vn Ngày 17/12 tới đây sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Champions League, nhưng hãy dự đoán về viễn cảnh mà các đại diện tại Anh sẽ gặp phải.

    Tottenham: Real Madrid & Paris SG

    Đội bóng của Mauricio Pochettino đứng đầu vòng bảng mùa trước, ở đó họ đánh bại Real Madrid. Bây giờ mọi chuyện có vẻ sẽ tươi đẹp với Tottenham khi mà Real Madrid thực tế đã suy yếu so với chính họ, và siêu sao nguy hiểm Ronaldo cũng chuyển đến Juventus.

    Những lá thăm tốt nhất & tệ nhất cho các CLB tại Premier League - Bóng Đá

     Real Madrid đang suy yếu, trong khi PSG tỏ ra quá mạnh với cặp đôi Neymar - Mbappe.

    Trong khi đó, nếu đen đủi, Spurs sẽ phải đối đầu với các nhà ĐKVĐ Ligue 1. Nói như vậy là vì cặp đôi đá cánh Kieran Trippier - Ben Davies đang chơi dưới sức. Daniel Rose và Serge Aurier liên tục chấn thương, Kyle Walker-Peters cũng chơi kém ấn tượng khi đóng thế. Vậy, làm thế nào để họ đối đầu với một Neymar quá tinh tế và một Kylian Mbappe sở hữu tốc độ xé gió bên cánh phải?

    Liverpool: Bayern Munich & Juventus

    Đội bóng vùng Merseyside được đánh giá là ứng cử viên lớn ở mùa giải năm nay. Họ cũng chơi ổn định dù gặp một vài thất bại đau đớn ở vòng bảng. Nhưng sẽ thật may mắn nếu Liverpool đụng độ Bayern Munich vào thời điểm này. Chẳng cần nói quá nhiều vì Niko Kovac đang gặp khó khăn với đội bóng mình dẫn dắt và Jurgen Klopp quá hiểu Hùm xám xứ Bavaria.

    Những lá thăm tốt nhất & tệ nhất cho các CLB tại Premier League - Bóng Đá

     Bayern cũng sa sút mùa này, còn Juve mạnh lên với Ronaldo trong đội hình.

    Nhưng có thể là thảm hoạ nếu một lần nữa The Kop phải đối đầu với Ronaldo, người chưa bao giờ biết thất bại trước chính Liverpool kể từ khi rời Man Utd. Có thể thấy rằng đại diện đến từ Anh chơi tấn công rực lửa, nhưng thường gặp khó nếu phải đá với những đội bóng chơi chắc chắn, và Juventus lại là hình mẫu cho phong cách đó. Vì thế, đây là lá thăm Liverpool dường như không muốn rút.

    Man City: Schalke 04 & Atletico Madrid

    Chắc chắn đại diện đến từ Đức sẽ là miếng mồi không thể "ngon hơn" với các nhà ĐKVĐ Premier League. Rõ ràng Schalke 04 không thể nào so sánh được với dàn binh hùng tướng mạnh do nhà cầm quân đại tài Pep Guardiola dẫn dắt vào thời điểm này. Vì thế, đây là lá thăm mà Man City muốn rút nhất vào ngày 17 tháng 12 tới đây tại Nyon, Thuỵ Sĩ.

    Những lá thăm tốt nhất & tệ nhất cho các CLB tại Premier League - Bóng Đá

     Schalke 04 có thể chỉ là kẻ lót đường, trong khi Atletico là đại diện khó chịu với bất cứ đội bóng nào.

    Nhưng sẽ là "thảm hoạ" thực sự nếu Guardiola phải đối đầu với triết lý bóng đá thực dụng của Diego Simeone. Có lẽ khi đó chiến lược gia người Tây Ban Nha cần bật lại băng ghi hình những trận đấu mà Barcelona với Tiki Taka gục ngã đau đớn thế nào trước Atletico tại Champions League. Man City tấn công xuất sắc, nhưng nên nhớ Atletico chưa bao giờ sợ những đội bóng như vậy.

    Man Utd: FC Porto & Barcelona

    Ở lần gặp nhau gần nhất tại một vòng loại trực tiếp, Man Utd đã phải nhọc nhằn đánh bại Porto (năm 2009), nhưng bây giờ đại diện đến từ Bồ Đào Nha không còn là chính mình và bản thân Jose Mourinho quá hiểu đội bóng từng cùng ông đăng quang Champions League. Vì vậy, đây sẽ là viễn cảnh tươi đẹp cho Man Utd vào ngày 17 tháng 12 tới.

    Những lá thăm tốt nhất & tệ nhất cho các CLB tại Premier League - Bóng Đá

     Mourinho sẽ tái ngộ Porto hay gặp lại Messi?

    Tuy nhiên, làm thế nào để người hâm mộ nghĩ đến việc hạ gục Barcelona của Man Utd? Chắc chắn lá thăm đáng sợ này sẽ khiến Quỷ đỏ phải run rẩy vì đã quá nhiều lần họ phải chịu đau đớn trước Lionel Messi và các đồng đội. Mùa này Barca chính là đại diện đầu tiên đi tiếp sau 4 lượt trận và họ cũng đứng đầu bảng đấu có Inter và Tottenham. Vì thế, chẳng NHM Man Utd nào mong đợi nó sẽ xảy ra.

    Vũ Quang Toản | 14:35 14/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...