MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • U22 Việt Nam: Những toan tính đường dài của tướng Park

    23:02 Thứ tư 27/11/2019

    BongDa.com.vn Nhấn chìm U22 Brunei chẳng nói lên điều gì, ngoài cú poker đáng chú ý của Chinh “đen”. Thầy trò HLV Park Hang-seo đang ủ mưu cho chặng đường dài, trận sau khó hơn trận trước.

    Mục tiêu tối thượng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 là thi đấu 7 trận, giành chiến thắng trong trận chung kết để thỏa cơn khát vàng 60 năm. Tham vọng này giống như món quà lớn mà HLV Park Hang-seo dành tặng cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

    So với các thế hệ đàn anh, dàn tuyển thủ U22 Việt Nam năm nay nhỉnh hơn về bản lĩnh thi đấu, kinh nghiệm trận mạc được trui rèn liên tục từ những giải đấu lớn khu vực và châu Á hơn 2 năm qua. Bản thân các tuyển thủ như Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Quang Hải dù không nói ra nhưng cũng quyết tâm khẳng định vị thế số 1 của bóng đá nước nhà tại đấu trường SEA Games 30.

    Nhìn theo hướng tích cực, thầy trò “phù thủy” Park Hang-seo đã hưởng lợi rất nhiều sau trận thắng 6 sao trước Brunei. Các tuyển thủ U22 Việt Nam không tốn quá nhiều sức vẫn vượt qua đối thủ. Quan trọng hơn, tướng Park “cất” nhóm trụ cột Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Tiến Linh trên băng ghế dự bị.

    Thêm vào đó là màn trình diễn khá ấn tượng của đội hình B U22 Việt Nam mà nổi bật có thể kể đến Hà Đức Chinh, Triệu Việt Hưng, Đỗ Thanh Thịnh. Việc Tấn Sinh, Trọng Hùng dính chấn thương không ảnh hưởng nhiều đến U22 Việt Nam, bởi tướng Park có nhiều cái tên chất lượng đủ sức trám vào 2 vị trí này.

    U22 Việt Nam: Những toan tính đường dài của tướng Park - Bóng Đá

     Bác sĩ Choi hướng dẫn Tấn Sinh và Trọng Hùng tập hồi phục.

    Rõ ràng ưu thế nổi bật của U22 Việt Nam là yếu tố bất ngờ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV trưởng Sundram Moorthy “khích tướng” ông Park tung đội hình mạnh nhất ra thi đấu với U22 Lào. Nhiều khả năng mong muốn này của ông Moorthy khó thành hiện thực. Ba mục tiêu của thầy Park trong trận đối đầu U22 Lào sẽ là bỏ túi 3 điểm, giấu bài, dưỡng sức các trụ cột. Nếu thi đấu tập trung, tôn trọng đối thủ, U22 Việt Nam đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ vừa tầm này.

    Công tâm mà đánh giá thầy trò tướng Park ở một đẳng cấp khác so với đội bóng trẻ xứ triệu voi. Vậy nên, có nhiều lý do để tin rằng vị thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ không mạo hiểm tung Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu.. ra sân ngay từ đầu. Có thể ông Park tùy từng thời điểm của trận đấu lần lượt đưa Hải “con”, Hùng Dũng, Văn Hậu…vào sân nhằm làm quen mặt sân cỏ nhân tạo và lấy lại cảm giác bóng.

    U22 Việt Nam: Những toan tính đường dài của tướng Park - Bóng Đá

     Thầy Park đang truyền "bí kíp" ghi bàn cho Hà Đức Chinh.

    U22 Việt Nam vừa đá với Lào vừa tính đến cuộc thư hùng với Indonesia vào ngày 1/12. Đó là trận cầu then chốt đối với hành trình chinh phục chức vô địch SEA Games 30 của thầy trò HLV Park Hang-seo. Nếu đả bại Indonesia, Đức Chinh và đồng đội sẽ mở toang cánh cửa vào bán kết mà không cần bận tâm đến kết quả trận đụng độ Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vào ngày 5/12.

    Các trận tiếp theo của U22 Việt Nam tại bảng B SEA Games 30

    15h ngày 28/11: U22 Việt Nam vs U22 Lào

    19h ngày 1/12: U22 Việt Nam vs U22 Indonesia

    19h ngày 3/12: U22 Việt Nam vs U22 Singapore

    15h ngày 5/12: U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan

    Tiểu Phương | 22:00 27/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...