MỚI NHẤT :
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • U22 Việt Nam đừng ảo tưởng sau chiến thắng trước ngôi sao K-League

    18:17 Chủ nhật 30/07/2017

    BongDa.com.vn Thái độ cùng tinh thần thi đấu tuyệt vời đã giúp cho U22 Việt Nam có được thắng lợi trước Ngôi sao K-League, nhưng điều đó không thể nói rằng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã sẵn sàng bước vào SEA Games 29.

    Những tưởng trận đấu giữa U22 Việt Nam và Ngôi sao K-League sẽ giúp các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng rút ra những bài học kinh nghiệm, nhìn thấy được điểm yếu còn tồn tại để có thể khắc phục trước khi SEA Games 29. Tuy nhiên, thái độ thi đấu hời hợt cùng tư tưởng đá nương chân để giữ mối giao hảo của hai nền bóng đá đã khiến trận đấu trở nên nhàm chán.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng trước Ngôi sao K-League.

    Không thể có chuyện một đội bóng quy tụ hàng loạt ngôi sao ở K-League lại dễ dàng để cho các cầu thủ lứa tuổi U22 Việt Nam thi nhau “hành hạ” bằng các pha bóng qua người dễ dàng như chốn không người. Nếu các cầu thủ chúng ta chính xác hơn thì có thể đã có nhiều bàn thắng được ghi hơn so với con số 1 vì học trò Hữu Thắng tạo ra đến 21 cú sút về khung thành đối phương.

    Điều đặc biệt, các ngôi sao của bóng đá Hàn Quốc như Lee Keun – Ho hay Kim Shin – Wook đã hoàn toàn “mất tích” khó hiểu trong trận đấu này khi không để lại bất kỳ ấn tượng nào đáng kể, thậm chí nhiều người đã đặt ra câu hỏi là do U22 Việt Nam quá hay hay đội Ngôi sao K-League quá dở.

    Đã có nhiều nguyên nhân được đưa ra để giải thích cho trận thua này và có thể thấy rõ rằng, mục tiêu của họ đến Việt Nam không phải giành chiến thắng: "Tôi nghĩ hôm nay đội Ngôi sao K-League đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết và mặt sân không tốt nên dẫn đến kết quả không tốt.

    Sau này, chúng tôi sẽ cần suy nghĩ và thay đổi chiến lược để có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi đi du đấu, mặc dù mục tiêu của chúng tôi ở những trận đấu như thế này không phải là chiến thắng." HLV Hwang Sun-Hong của K-League All Stars trả lời họp báo.

    Với cách lý giải như vậy, có thể thấy rằng chuyến sang Việt Nam lần này của thầy trò Hwang Sun – Hong mang ý nghĩa du lịch, nghỉ dưỡng nhiều hơn. Đó không phải là tinh thần tối thượng của những trận bóng đá mang tính giao hữu, có khi nó còn đem lại hiệu ứng tiêu cực cho các đối thủ của mình, điều này quả thật sự đáng lo cho U22 Việt Nam bởi kỳ SEA Games 29 đã cận kề.

    Thầy trò Hữu Thắng đã có chiến thắng xứng đáng khi là đội thi đấu có quyết tâm, máu lửa hơn, nhưng điều này đang thật sự mang lại sự “ảo tưởng” cho số đông người hâm mộ Việt khi cho rằng U22 Việt Nam đã thật sự hoàn hảo bởi lý do, các cầu thủ đã chơi tốt trước U22 Hàn Quốc, sau đó lại giành chiến thắng trước Ngôi sao K-League thì không có lý gì lại thất bại trước những đối thủ Đông Nam Á, đó là việc vô cùng đáng ngại.

     - Bóng Đá

     Tuy nhiên, bài toán hàng công vẫn chưa được Hữu Thắng giải được.

    “Chiến thắng thuộc về U22 VN trong trận cầu giao hữu này là hoàn toàn xác đáng của đội bóng chơi đầy nỗ lực, quyết tâm cống hiến đúng như những gì HLV Hữu Thắng tuyên bố trong cuộc họp báo trước trận đấu. Chúng ta vui với chiến thắng của đội nhà nhưng cũng đừng quá ảo tưởng rằng chúng ta mạnh thật sự khi đánh bại được đội bóng quy tụ đầy đủ những ngôi sao sáng giá nhất của giải nhà nghề Hàn Quốc.” Chuyên gia Đoàn Minh Xương cảnh báo.

    Đánh bại đội bóng quy tụ hàng loạt ngôi sao của Hàn Quốc là điều người hâm mộ mong muốn, nhưng xem ra nó dường như trận “giao hữu thân thiện” này lại không có ý nghĩa trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 29. Thật sự, U22 Việt Nam vẫn còn những nỗi lo khi các điểm yếu chưa hoàn toàn được khắc phục, nếu chưa nhìn nhận ra được thì sẽ rất nguy cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:00 30/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...