MỚI NHẤT :
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • U22 Trung Quốc 1-1 U22 Việt Nam: Siêu phẩm của Thanh Tùng

    18:42 Thứ ba 08/11/2016 | 1| 2

    Chiều 8/11, tuyển U22 Việt nam đã hòa 1-1 trước U22 Trung Quốc trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế ở Vũ Hán (Trung Quốc) dù chơi hơn người trong 20 phút cuối.

    Wang Jingbin giúp U22 Trung Quốc vươn lên dẫn trước ở phút 19. HLV Hoàng Anh Tuấn đã thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự trong hiệp 2, giúp đội chơi tốt hơn và tìm được bàn gỡ do công của Hoàng Thanh Tùng. Trong 20 phút cuối, Trung Quốc chỉ chơi với 10 người khi Liu Yiming nhận thẻ đỏ trực tiếp, nhưng Việt Nam không thể tìm được bàn gia tăng cách biệt.

    Tuyển U22 Việt Nam chỉ có 2 ngày tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu này. Vì thế ở nửa đầu hiệp 1, đội đã chơi khá rời rạc. Những cầu thủ ở độ tuổi U21, U22 như Đông Triều, Xuân Mạnh, Lê Thanh Bình, A Hoàng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Văn Khánh,… chưa kết hợp ăn ý cùng các đồng đội trẻ hơn.

    Tình huống đáng chú ý nhất của U22 Việt Nam trong thời gian này là cú dứt điểm vọt xà của Lê Thanh Bình phút thứ 10. Ngay sau đó, Gao Zhunyi đánh đầu hiểm hóc sau tình huống phạt góc nhưng một hậu vệ Việt Nam đã cứu thua trên vạch vôi.

    Sức ép tốt của đội chủ nhà được cụ thể hóa ở phút 19. Wang Jinbin dứt điểm gọn gàng sau đường chuyền của Cheng Jin, đánh bại thủ môn Phí Minh Long ở góc gần.

    U22-VN-U22-TQ-1

     U22 Việt Nam có trận hòa trên sân khách dù chưa có thời gian chuẩn bị tốt nhất. Ảnh: Internet.

    Bước vào hiệp 2, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có hàng loạt sự điều chỉnh nhân sự. Bùi Tiến Dụng, Hoàng Thanh Tùng được đưa vào sân. Tuy nhiên, U22 Việt Nam may mắn thoát thua sau cú sú phạt hiểm hóc của Wei Shihao phút 56.

    Ở giải giao hữu này, HLV Chen Yang đã triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Trong hiệp 1, họ chơi tốt hơn đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn nhờ sự ăn ý giữa các thành viên, cũng như có lợi thế về sân nhà, thời tiết.

    Đến phút 62, U22 Việt Nam có bàn gỡ hòa ngoạn mục. Hoàng Thanh Tùng cướp được bóng sau pha chuyền hỏng của trung vệ Trung Quốc, tung cú sút gần 30 m đánh bại thủ môn Zhou Yuchen.

    Bàn thắng giúp U22 Việt Nam chơi hưng phấn hơn. Đến phút 70, đội chơi hơn người khi Liu Yiming nhận thẻ đỏ rời sân vì đạp Nguyễn Phong Hồng Duy. Tận dụng lợi thế về quân số, HLV Hoàng Anh Tuấn tung những cầu thủ trẻ như Trần Thành, Trọng Đại, Hà Đức Chinh và Đoàn Văn Hậu vào sân để tăng cường sức tấn công.

    Tuy nhiên, Tiến Dụng và đồng đội không thể tìm được bàn thắng gia tăng cách biệt. Chung cuộc, hai đội hòa 1-1. Ở hai trận đấu kế tiếp, U22 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U22 Mexico (ngày 10/11) và U22 Uzbekistan (13/11).

    Nguyễn Đăng | 16:57 08/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...