MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 06/05: Cú hích De Jong, M.U chốt vụ Greenwood; Arsenal bán đứt Zinchenko
  • Man City đá thế này, Arsenal gần như là hết cơ hội
  • Bayern sắp chốt hạ mục tiêu theo đuổi của Real Madrid
  • Williams sẽ phù hợp với Barca hơn là Olmo
  • Chelsea muốn có bạn thân của Mudryk
  • Sự khôn ngoan của tân HLV trưởng tuyển Việt Nam
  • 2 thắng lợi 5 sao ở giải VĐQG nữ, Indonesia thua thảm 1-6
  • Man United tìm thấy Carrick mới ở đội trẻ
  • Nữ phóng viên xinh đẹp phỏng vấn Kane, Bellingham
  • Tương lai của Xavi tại Barca lại trở nên nguy hiểm
  • "Chúng tôi xứng đáng bị Chelsea hủy diệt"
  • Arne Slot cần tránh đi vào vết xe đổ ở Premier League
  • Ipswich nên làm gì để trụ lại tại Premier League sau mùa tới?
  • “Man United 2 lần nỗ lực chiêu mộ tôi"
  • Arsenal mở cờ trong bụng sau phát biểu của Gyokeres
  • Chelsea trỗi dậy từ sự hỗn loạn
  • Arsenal 2023/24 xuất sắc hơn The Invincibles?
  • Chấn thương hoành hành đặt Manchester United vào thế khó
  • Chính xác là chuyện gì đã xảy ra với Sancho tại Manchester United
  • Sao nhập tịch ủng hộ thần đồng Indonesia sau màn đối đầu CĐV
  • NÓNG! Bán Gabriel Jesus hay Nketiah? Arsenal đã có quyết định
  • Haaland bừng tỉnh đúng lúc
  • NÓNG! Chelsea sắp bổ nhiệm sếp lớn
  • Sturridge ca ngợi ngôi sao đa năng của Liverpool
  • PSG có nên thay thế Donnarumma?
  • VFF tin HLV Kim Sang-sik sẽ thành công, U23 Indonesia có lực lượng mạnh nhất đấu Guinea
  • Man Utd chốt giá 80-100 triệu bán đứt 2 cầu thủ
  • Ryan Babel dự đoán đội vô địch Premier League
  • Man Utd sắp có á quân Champions League với giá hời
  • Những nỗ lực muộn màng của Arsenal?
  • Chi gấp đôi lương, CLB Premier League vẫn chịu thua Barca
  • Marco Silva: Fulham sẽ chơi hết mình trước Man City
  • Chấm dứt đồn đoán, Ten Hag làm rõ tương lai của Bruno
  • Trận đấu giữa M.U và Palace đi vào lịch sử Premier League
  • Van Dijk làm rõ tương lai cùng Liverpool
  • Tottenham quá tệ và Postecoglou cần tổ chức lại
  • VFF nâng chỉ tiêu cho HLV Kim Sang-sik, Triều Tiên hủy diệt Hàn Quốc 7-0 ở giải châu Á
  • Man United đại tu sân tập Carrington
  • NÓNG! Romano nói rõ khả năng Pedri chơi cho Liverpool
  • Erik ten Hag đáp trả chỉ trích của Jose Mourinho
  • U21 An Giang 4-3 U21 TT-Huế: Lăn xả, cống hiến và kịch tính

    22:34 Thứ năm 22/10/2015

    (BongDa.com.vn) – Kết quả trận đấu chỉ được quyết định vào những phút bù giờ cuối cùng với kết quả 4-3 thuộc về U21 An Giang.

    (BongDa.com.vn) – Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn, kịch tính bằng cơn mưa bàn thắng trên sân vận động Thống Nhất. Kết quả trận đấu chỉ được quyết định vào những phút bù giờ cuối cùng với kết quả 4-3 thuộc về U21 An Giang.

    U21 TT-Huế (áo tím) thua ngược một cách kịch tính trước tinh thần của U21 An Giang (áo trắng). Ảnh: Đình Viên.
    U21 TT-Huế (áo tím) thua ngược một cách kịch tính trước tinh thần của U21 An Giang (áo trắng). Ảnh: Đình Viên.
    S
    au trận đấu khai mạc kén bàn thắng, khán giả được thiết đãi bằng hàng loạt những pha lập công đẹp mắt ở trận đấu giữa U21 An Giang và U21 Thừa Thiên Huế. Sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ cũng là một động lực lớn giúp các cầu thủ trẻ chơi lăn xả, cống hiến.

    Ngay ở phút thứ 9, một tuyệt phẩm đã được tạo ra bằng cú mu lai má ngoài chân phải găm thẳng góc chữ “A” của số 10 Nguyễn Văn Chiến (U21 TT- Huế). Bàn thắng sớm cộng với thế trận đôi công đã đưa hai đội bóng vào một cuộc đua bàn thắng vô cùng quyết liệt. Không cần đợi lâu, phút 28, cầu thủ Thanh Thảo có pha solo tuyệt hảo rồi tỉa bóng chìm kỹ thuật đi vào góc xa, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

    Không để cho đối phương lợi dụng tinh thần đang lên, các cầu thủ TT-Huế ngay lập tức sắp xếp lại đội hình để giữ thế trận và tìm lợi thế. Thành quả là trước khi hiệp 1 kết thúc, số 9 Trần Thành dắt bóng rồi tung cú sút sệt từ sát vòng 16m50 làm tung lưới An Giang. Tuy  nhiên, đó mới chỉ là màn dạo đầu của trận đấu.

    Bước vào hiệp hai chưa lâu, số 8 Thanh Thảo bất ngờ tạo riêng cho mình một cú đúp ở phút 49 để cân bằng tỉ số 2-2 cho An Giang. Bàn thắng này cộng với màn trình diễn tuyệt vời đã giúp Thanh Thảo sau đó đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu do các nhà báo bình chọn. An Giang nhờ vậy mà tăng cường phản công nhờ bài phối hợp nhỏ theo nhóm ở trung lộ rất hiệu quả.

    Niềm vui khôn tả của các cầu thủ trẻ đến từ An Giang sau màn rượt đuổi ngoạn mục. Ảnh: Đình Viên.
    Niềm vui khôn tả của các cầu thủ trẻ đến từ An Giang sau màn rượt đuổi ngoạn mục. Ảnh: Đình Viên.

    Những tưởng với thế trận và tinh thần đang lên, An Giang sẽ dễ dàng bẻ trận đấu theo ý mình nhưng TT-Huế đã dập tắt ý đồ manh múng đó bằng một tình huống dàn xếp đá phạt hiệu quả. Võ Lý (số 8) nhanh như cắt băng vào sút quả bóng đang nằm ngay trên vạch vôi trong sự bất lực của thủ môn Mạnh Cường. Bàn thắng này không làm suy kiệt nhuệ khí của các cầu thủ trẻ An Giang. Tinh thần chiến đấu có thể nói là sức mạnh tiềm ẩn của họ.

    Càng về cuối trận, khán giả càng thấy U21 An Giang nhiệt hơn. Bàn thua không làm họ nản mà lại tiếp thêm động lực cho Trần Trọng Hiếu (số 23) đánh đầu tung lưới U21 TT-Huế từ một quả treo bóng góc cột cờ. Cứ tưởng trận hòa 3-3 đã làm hài lòng hai đội và người hâm mộ có mặt trên sân, nhưng Lê Nhựt Hào lại không nghĩ như vậy. Cú vô-lê của cầu thủ này đã nhấn chìm U21 TT-Huế ở phút bù giờ thứ 90+3, ấn định chiến thắng 4-3 cho U21 An Giang.

    Rất tiếc là chiến thắng chỉ dành cho một đội và đó là U21 An Giang, nhưng cũng phải dành những lời khen chân thành cho các cầu thủ trẻ của U21 TT-Huế. Hai đội đã chơi lăn xả, cống hiến để mang sự kịch tính đến khán giả. Ban tổ chức và giới chuyên môn có thể tạm hài lòng về chất lượng ở ngày thi đấu đầu tiên.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...