MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Tuấn Anh – Xuân Trường: Đáp trả mọi hoài nghi

    22:02 Thứ năm 21/01/2016

    (BongDa.com.vn) - Tất cả đều phải công nhận rằng bộ đôi Tuấn Anh và Xuân Trường đã làm quá tốt nhiệm vụ ở khu trung tuyến.

    (BongDa.com.vn) – U23 Việt Nam vẫn thua ở lượt đấu cuối, thậm chí Xuân Trường còn phải nhận thẻ đỏ một cách lãng xẹt bởi trọng tài quá nặng tay. Nhưng tất cả đều phải công nhận rằng bộ đôi Tuấn Anh và Xuân Trường đã làm quá tốt nhiệm vụ ở khu trung tuyến.

    Tuấn Anh – Xuân Trường: Đáp trả mọi hoài nghi
    U23 Việt Nam để thua U23 UAE ở lượt trận cuối cùng bảng D, VCK U23 châu Á 2016. Ảnh: Nhật Minh.

    Chúng ta đã nhận tới ba bàn thua trước U23 UAE, thông thường nó nằm ở phần lỗi rất lớn của các tiền vệ trung tâm nhưng đây là một trường hợp khác biệt. Cả ba bàn thua đều mắc lỗi khá sơ đẳng của các hậu vệ và thủ môn chứ không hề xuất phát từ việc đối phương đánh vỗ mặt hay Tuấn AnhXuân Trường không cản phá được các đợt lên bóng của đối thủ.

    Trước trận đấu này chưa một lần ông Miura chịu xếp bộ đôi này thi đấu cùng nhau dù là trong một trận giao hữu vô thưởng, vô phạt. Cứ khi Tuấn Anh vào thì Xuân Trường ra thậm chí là cả hai đều phải ngồi dự bị nhìn đồng đội thi đấu.

    Các lý lẽ ủng hộ cho rằng Tuấn Anh và Xuân Trường không có thể lực và khả năng phòng ngự tốt trước các đội bóng lớn của châu lục để kết hợp cùng nhau nhưng thực tế cho thấy họ đã dùng “trí” để đấu sức với đối thủ. Khi cần họ vẫn có thể áp sát cực nhanh và truy quét đối thủ một cách quyết liệt như các tiền vệ phòng ngự thường làm một cách thuần thục.

    Nhìn Xuân Trường khoan thai phất từng đường bóng chính xác đến từng centimet để mở ra các đợt tấn công hay Tuấn Anh đĩnh đạc qua người một cách nhẹ nhàng trước đối thủ cao lớn mới thấy được những phẩm chất “cực độc” mà gần như cả làng bóng Việt Nam không có một tiền vệ nào có thể sở hữu được.

    Một lần nữa, Tuấn Anh đã chứng minh rằng câu nói ngoài đời thường trong đợt phỏng vấn mới đây rằng khi sang Nhật anh sẽ nhớ Xuân Trường nhất là hoàn toàn chính xác. Cả hai dường như đọc được suy nghĩ của nhau và không cần nhìn cũng biết đồng đội của mình di chuyển như thế nào.

    Tuấn Anh – Xuân Trường: Đáp trả mọi hoài nghi
    Bộ đôi Tuấn Anh – Xuân Trường có một trận đấu khá hay. Ảnh: Nhật Minh.

    Giờ đây cả hai đều đã trưởng thành và toàn diện lên rất nhiều, trong khi Xuân Trường đã biết tranh chấp, truy quét và bọc lót cho đồng đội thì Tuấn Anh cũng tích cực phát động bóng dài, sút xa – điều hiếm thấy trước đây của cả hai. Thực sự hai ngôi sao trẻ triển vọng nhất của bóng đá nước nhà đã cho thấy nếu không phải họ thi đấu ở trung tâm ĐTVN thì chẳng còn ai xứng đáng để thay thế cả.

    Quá đáng tiếc khi ông Miura đã bảo thủ đến tận phút cuối cùng khi U23 Việt Nam rời giải mới chịu cho bộ đôi này tác chiến cùng nhau. Dẫu sao, trận cầu với U23 UAE đã chứng minh rằng bộ đôi này đã lớn và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách dù là chông gai nhất. Hy vọng trong tương lai, Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ được trọng dụng nhiều hơn chứ không phải khắc khoải trông chờ cơ hội ít ỏi như bây giờ.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...