Cuộc chiến của 2 mặt đối lập
Có phòng ngự phải có tấn công và ngược lại! Cuộc chiến giữa 2 trường phái bóng đá đã tồn tại qua rất nhiều năm nhưng vẫn chưa phân hồi thắng bại. Ít nhất là ở EURO 2016 này, 2 triết lý đối lập vẫn đang tạo nên cuộc chiến đáng xem trên các sân cỏ nước Pháp.
Điều thú vị là ở vòng tứ kết, cả 4 cặp đấu đều là màn so tài giữa phòng ngự và tấn công. Nói tới triết lý tấn công, phải kể tới Pháp, Bỉ và Đức. Duy chỉ có Bồ Đào Nha, người ta vẫn chưa thể dự đoán cách chơi của họ khi đụng Ba Lan ở vòng 8 đội mạnh nhất.
Ở vòng 1/8 vừa qua, Bồ Đào Nha đã gây bất ngờ khi lựa chọn đấu pháp thực dụng đến tàn nhẫn trước Croatia. Họ bị chỉ trích dữ dội nhưng với HLV Fernando Santos, quan trọng là Seleccao đã có mặt ở vòng tứ kết. Đấy có thể xem là biểu hiện rõ rệt nhất của tính thực dụng. Với tư tưởng ấy của HLV Santos, khó có thể kì vọng 1 màn trình diễn bùng nổ của Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết dù đối thủ của họ chỉ là Ba Lan.
Các đội bóng còn lại, Italia, xứ Wales và Iceland đều là những đại diện tiêu biểu cho phong cách phòng ngự - phản công trong thế cửa dưới. Ở vòng tứ kết, 3 đội bóng này càng có lý do để áp dụng đấu pháp sở trường khi đụng độ 3 trong số các đội bóng có hàng công mạnh nhất châu Âu là Đức, Bỉ và Pháp.
Ở 2 kì EURO gần nhất, triết lý tấn công đã lên ngôi với việc Tây Ban Nha 2 lần liên tiếp giành chức vô địch. Tuy vậy, phong cách thực dụng vẫn tạo được những dấu ấn rõ rệt. Minh chứng là Italia đã từng vượt qua Đức ở vòng bán kết để có mặt ở trận chung kết EURO 2012. Hay xa hơn, ở EURO 2004, Hy Lạp từng tạo nên câu chuyện thần kì trên đất Bồ Đào Nha nhờ triết lý thực dụng đến tàn nhẫn của HLV Otto Rehhagel.
Chơi tấn công luôn đòi hỏi thể lực và sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Nhưng với các đội bóng thực dụng, họ chỉ cần tính kỉ luật, nhẫn nhìn và sự lạnh lùng là đủ. Đáng chú ý là cả Italia, xứ Wales, Iceland và Bồ Đào Nha đều sở hữu những tố chất để tạo nên bất ngờ. Người Ý và Iceland có sự đồng đều và hiệu quả trong khi Bồ Đào Nha và xứ Wales có thể tạo nên sự khác biệt nhờ giá trị ngôi sao.
Bởi vậy, vòng tứ kết EURO 2016 được kì vọng sẽ rất khó lường dù trên lý thuyết, Pháp, Đức và Bỉ được đánh giá rất cao.
Sẽ có thêm đại gia bị loại?
Trước khi VCK EURO 2016 khởi tranh, các ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch được đánh giá lần lượt là Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Anh, Bỉ và Italia. Nhưng sau vòng 1/8, đã có 2 ứng viên bị loại là Tây Ban Nha và Anh. Đó đều là 2 đội bóng thuộc trường phái tấn công.
Bất ngờ là khái niệm mang tính tương đối nhưng có thể hiểu nôm na là việc đội bóng được đánh giá thấp hơn giành chiến thắng. Căn cứ vào tỷ lệ nhà cái dành cho đội vô địch, các ứng viên còn lại được xếp lần lượt là Pháp, Đức và Bỉ. Nhưng để cả 3 đội bóng này cùng vào bán kết, đấy là điều không đơn giản.
Không ai khác, chính “Hoàng đế” Franz Beckenbauer từng đăng đàn khẳng định ông thích Đức gặp TBN hơn Italia. Người Đức ngán Italia là điều dễ hiểu khi cách đây 4 năm, họ từng bị Azzurri loại ở bán kết. Hay xa hơn, Mannschaft chưa thể quên nổi nỗi đau ở World Cup 2006 khi họ cũng bị Italia đánh bại ở trận bán kết.
Ở EURO 2016, Italia đã hạ Bỉ và Tây Ban Nha thì chẳng có lý do gì họ không thể tiếp tục hạ bệ “xe tăng” Đức.
Tương tự, xứ Wales cũng đã từng hòa Bỉ và đánh bại đội bóng này trong 2 màn đụng độ ở vòng loại. Sơ đồ 5 hậu vệ và triết lý thiên về phản công của HLV Coleman hoàn toàn có thể gây ra khó khăn cho đội bóng đang sở hữu hàng công mạnh nhất EURO 2016.
Pháp là đội dễ thở nhất ở vòng tứ kết khi không phải chạm trán Anh như tính toán. Nhưng sẽ là thảm họa nếu Les Bleus tỏ ý xem thường Iceland. Cần nhớ rằng ở vòng 1/8 vừa qua, thầy trò Deschamps đã gặp rất nhiều khó khăn trước CH Ailen, đội bóng có đấu pháp phòng ngự - phản công khá lợi hại.
Ở cặp tứ kết còn lại, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn Ba Lan. Tuy nhiên, vấn đề ở đây chính là cách tiếp cận trận đấu của HLV Santos. Seleccao có thể chơi tốt trước Croatia nhưng chẳng gì có thể đảm bảo khi họ phải tấn công trước đối thủ có hàng phòng ngự mạnh hơn tấn công như “đại bàng trắng”.
Bởi vậy, vòng bán kết có thể sẽ không xuất hiện đồng thời 4 đội bóng được đánh giá cao nhất là Bồ Đào Nha, Bỉ, Đức và Pháp. Sẽ có những bất ngờ nữa xảy ra?
Lịch thi đấu tứ kết EURO 2016