MỚI NHẤT :
  • "Lewandowski sẽ là một món tài sản của Man Utd"
  • 3 điều sẽ xảy ra với Jadon Sancho nếu Thomas Tuchel thay Ten Hag
  • Tại sao Chelsea có lợi thế chiêu mộ Osimhen hơn Arsenal và PSG?
  • Muốn cản Leverkusen? Roma phải phong tỏa 6 cầu thủ này
  • Lộ diện 2 chân sút đầu tiên được HLV Kim Sang-sik triệu tập?
  • 5 mùa giải tệ nhất của M.U từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Bayern trong trận thua ngược Real
  • Mason Greenwood gửi thông điệp đến Jadon Sancho
  • 5 lý do Bayer sẽ đánh bại Roma
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Real ở màn lội ngược dòng trước Bayern
  • M.U nhắm thủ môn 70 triệu euro
  • Người thắng kẻ thua sau trận Real 2-1 Bayern Munich
  • Báo Thái nói thẳng năng lực của HLV Kim Sang-sik
  • Sự trở lại kỳ diệu của Sancho
  • Chưa đá lượt về, Bayer đã hướng dẫn cách mua vé chung kết
  • "Tôi nghĩ Vinicius đã gần giành được Quả bóng Vàng"
  • HLV Lê Huỳnh Đức đề xuất cái tên chất lượng cho ĐT Việt Nam
  • David Seaman nói thẳng trình độ của Raya
  • Donnarumma khiến truyền thông châu Âu tranh cãi
  • Chelsea muốn chiêu mộ bộ đôi thủ thành tuyển Anh
  • Khoảnh khắc Neuer từ hero hóa zero
  • Chelsea bỏ qua cơ hội ký hợp đồng với huyền thoại Man City
  • Vì sao trọng tài khóc sau khi Dortmund loại PSG?
  • Allegri nhận được cú hích về mặt tinh thần
  • Man Utd bất ngờ muốn có thần đồng Barca
  • Fiorentina giành tấm vé vào chung kết UECL để tri ân giám đốc quá cố
  • De Rossi thiết quân luật trước trận lượt về với Leverkusen
  • Bukayo Saka chỉ ra 2 Pháo thủ thông minh hơn mình
  • Nước đi tự hủy của cựu QBV Việt Nam
  • Van Nistelrooy: "Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện xuất sắc"
  • Barca ra giá bán Kounde
  • Không được Juve đoái hoài, Bernardeschi 'quay xe'
  • “Điều gì đang xảy ra với bóng đá Việt Nam vậy?”
  • Xabi Alonso: "Trận lượt về luôn là một tình huống nguy hiểm"
  • HLV Nam Định tiến cử 4 cái tên cho HLV Kim Sang-sik
  • 4 bến đỗ tiềm năng cho Kounde nếu rời Barca
  • Tương lai của Cancelo vẫn còn là một dấu hỏi
  • 'Man Utd đã sụp đổ, cả đội bị trêu đùa'
  • Bỏ họp báo, HLV Popov đối mặt án phạt nặng
  • 'Nicolas Jackson có thể trở thành một số 9 đẳng cấp nhất'
  • Từ Hoàng Anh Gia Lai, nhìn sang Sông Lam Nghệ An

    21:52 Thứ năm 02/07/2015

    Hoàng Anh Gia Lai đã kết thúc giai đoạn lượt đi V- League mùa này bằng trận thua toàn diện trước Becamex Bình Dương với tỷ số đậm 4-1.

    (BongDa.com.vn) – HAGL đã kết thúc giai đoạn lượt đi V-League mùa này bằng trận thua toàn diện trước Becamex Bình Dương với tỷ số đậm 4-1. Giờ đây, đội bóng phố núi chỉ còn hơn đội xếp cuối bảng đúng 2 điểm và đứng trước nguy cơ rớt hạng.

    Từ Hoàng Anh Gia Lai, nhìn sang Sông Lam Nghệ An
    HAGL thiếu kinh nghiệm và sự non nớt trong lối chơi. Ảnh: Đình Viên
    T
    hành tích bết bát của Hoàng Anh Gia Lai xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Từ lực lượng, HLV trưởng không có kinh nghiệm, thiếu ngoại binh chất lượng,… Tuy nhiên, mấu chốt chính nằm ở chỗ bầu Đức đã sai lầm khi loại gần 30 cầu thủ để đôn lứa cầu thủ U19 làm nòng cốt để chinh chiến tại V-League năm nay.

    Khi bóng đá nước nhà đang rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng với những vấn đề bạo lực, trọng tài hay bán độ,… đến từ V-League thì lứa cầu thủ 19 tuổi của học viện HAGL-Arsenal-JMG đã mang đến một luồng gió mới nhờ lối chơi ban bật đẹp mắt, ứng xử trên sân fair play, có những cá nhân có kỹ thuật tốt như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

    Nhưng không biết bầu Đức có “ảo tưởng sức mạnh” hay không? Không biết ông có bị những mỹ từ từ giới truyền thông làm ảnh hưởng hay không nhưng nhìn vào thực tế hiện tại vào lúc này thì có thể thấy rõ đó là một quyết định sai lầm. HAGL vẫn sở hữu một tập thể có kỹ thuật, có kỷ luật nhưng họ yếu kém hoàn toàn về sức mạnh, về kinh nghiệm và sự non nớt trong lối chơi.

    Phát biểu sau khi trận đấu giữa Beacamex Bình Dương và HAGL kết thúc, chân sút Lê Công Vinh đã thẳng thắn nhận xét: “Cầu thủ HAGL có kỹ thuật rất tốt, nhưng thiếu sức mạnh, khả năng tranh chấp. Gần như họ đều thua khi đấu tay đôi với cầu thủ Bình Dương. Bên cạnh đó, họ không có lớp cầu thủ đàn anh đi trước để noi gương, dìu dắt.”

    Những lời phát biểu của CV9 là hoàn toàn có cơ sở khi dù vẫn giữ lại một số cựu binh có kinh nghiệm như Bùi Văn Long, Bùi Trần Vũ, Võ Út Cường,… nhưng họ lại ít được thi đấu và năng lực chuyên môn cũng có hạn. Hơn nữa khi những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn gặp chấn thương thì HLV Graechen không còn những sự thay thế xứng đáng.

    Từ Hoàng Anh Gia Lai, nhìn sang Sông Lam Nghệ An
    Nhìn sang SLNA để thấy được sự khác biệt về việc sử dụng và phát triển cầu thủ trẻ. Đội bóng xứ Nghệ luôn được biết đến là một trong những đội bóng có kinh phí hoạt động hạn hẹp nhất V-League, luôn để chảy máu tài năng khi các cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp đều ra đi. Nhưng bất cứ mùa giải nào, SLNA cũng luôn là một trong những ƯCV cạnh tranh cho chức vô địch bởi họ có sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

    SLNA rất hiếm khi đưa lên đội một quá nhiều cầu thủ trẻ dù họ là những gương mặt đã chơi hay ở giải trẻ. Khi các cầu thủ trẻ được ra sân luôn được chơi bên cạnh những trụ cột lâu năm đầy kinh nghiệm. Những hậu vệ như Ngọc Hải, Mạnh Hùng được như bây giờ chính là có sự dìu dắt của những tuyển thủ như Huy Hoàng, Minh Đức. Những Hoàng Thịnh, Khắc Ngọc, Phi Sơn cũng học hỏi được rất nhiều khi được chơi bên cạnh Quang Tình, Văn Bình (trước đây) hay Công Vinh…

    Chính sự kết hợp “già -trẻ” đó vừa giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành vừa giúp đội bóng không tỏ ra quá lép vế so với đối thủ.

    Như ở mùa giải năm ngoái, sau khi bộ ba Văn Bình, Âu Văn Hoàn, Trọng Hoàng cập bến đội bóng lắm tiền Becamex Bình Dương thì lãnh đạo của SLNA đã cương quyết giữ Công Vinh ở lại bằng mọi giá. Họ muốn kinh nghiệm, bản lĩnh của Công Vinh sẽ là điểm tựa để cho những cầu thủ trẻ trưởng thành và như đã biết khi mùa giải kết thúc, SLNA vẫn cán đích ở vị trí thứ 5.

    Mùa này, SLNA là một trong hai đội bóng có tuổi đời cầu thủ trẻ nhất V- League với sự góp mặt của lứa cầu thủ sinh năm 1991-1993 như Nguyên Mạnh, Mạnh Hùng, Ngọc Hải, Ngọc Đức, Ngọc Toàn, Phi Sơn,… và cầu thủ 19 -21 tuổi như Tuấn Tài, Phúc Tịnh….

    Nhưng đan xen với những gương mặt 9X là các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Minh Đức, Đình Đồng, Quang Tình. Họ vừa là thủ lĩnh về chuyên môn và là chổ dựa vững chắc về mặt tinh thần để đồng đội luôn thi đấu hết sức mình trong hoàn cảnh nào nên SLNA vẫn duy trì được sức mạnh vốn có như những mùa trước.

    SLNA vừa có 3 trận chỉ biết hòa và thua nhưng để giành được điểm của đội bóng xứ Nghệ, các đội bóng phải “toát mồ hôi hột” chứ không dễ dàng giành được như từ HAGL. Đó chính là sự khác biệt!

    Văn Lực - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...