MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Từ Bruno Fernandes đến Rojo, cuối cùng Ed Woodward đã biết sợ

    20:26 Thứ tư 29/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn Manchester United liên tiếp đón nhận những tin tức tích cực về mặt chuyển nhượng.

    TTCN mùa Đông đang đi đến hồi kết, và Manchester United vẫn chưa thực hiện bất kỳ thương vụ đáng chú ý nào. Rõ ràng, HLV Ole Gunnar Solskjaer cần thanh lọc lại đội hình, và để làm điều đó, ông cần có được sự trợ giúp đến từ ban lãnh đạo, mà cụ thể là PCT Ed Woodward. Song, việc làm duy nhất của vị giám đốc này tính đến thời điểm hiện tại là bán đi Ashley Young, người mà Solskjaer... muốn giữ lại để đối phó với cơn bão chấn thương.

    Thực tế thì Woodward cũng đem đến một số sự trợ giúp quan trọng dành cho chiến lược gia người Na Uy trong công cuộc chuyển nhượng, điển hình như chiêu mộ Harry Maguire hay đẩy đi Romelu Lukaku vào mùa Hè vừa qua. Dù vậy, bấy nhiêu thôi là chưa đủ để Solskjaer xây dựng một tập thể của riêng mình, và hệ quả là sự bết bát mà Man United thể hiện trong thời gian qua.

     - Bóng Đá

     Solsa gặp khó.

    Phiên chợ Đông đang bước vào những ngày cuối cùng, đây cũng là thời điểm duy nhất giúp Solskjaer cải thiện đội hình nếu muốn đạt được tấm vé tham dự Champions League. Nhưng ngoại trừ sự ra đi của Young, lực lượng của Man United vẫn chưa có bất kỳ sự xáo trộn nào. Cho đến ngày hôm nay, đội chủ sân Old Trafford mới liên tiếp nhận được những tin tốt liên quan đến vấn đề chuyển nhượng.

    Trước tiên, sau nhiều ngày bị "đóng băng" trên bàn đàm phán, thương vụ Bruno Fernandes bất ngờ chuyển biến vô cùng tích cực. Cụ thể, hàng loạt trang tin uy tín như Sky Sports hay BBC khẳng định, Man United và Sporting CP đã tìm được tiếng nói chung, dẫn đến việc Fernandes trở thành người của Quỷ đỏ chỉ còn là vấn đề thời gian.

     - Bóng Đá

    Woodward nghiêm túc với Fernandes. 

    Song song đó, cây bút Simon Stone, vốn rất đáng tin cậy với các tin tức liên quan đến Man United cho biết, Marcos Rojo sẽ chuyển đến thi đấu cho Estudiantes dưới dạng cho mượn. Thực tế, trung vệ người Argentina suýt nữa đã gia nhập Everton trong mùa Hè vừa qua, nếu không bị ban lãnh đạo Man United ngăn cản. Vì vậy, anh đành tiếp tục làm "người thừa" tại Old Trafford.

    Rõ ràng, Rojo đã không còn nằm trong kế hoạch của Solskjaer, và đây là một động thái đến từ thượng tầng Quỷ đỏ nhằm giúp ông phần nào cải tổ lại đội hình. Song, vì sao Man United lại bắt tay vào hành động vào lúc này, khi TTCN chỉ còn lại vài ngày ít ỏi? Câu trả lời, nhiều khả năng nằm ở Ed Woodward.

     - Bóng Đá

     "Động lực" cho Woodward.

    Việc CĐV Quỷ đỏ chống lại ông ra sao thì ai cũng biết, từ việc thuê máy bay treo biểu ngữ phản đối, cho đến liên tục kêu gào đòi Woodward phải ra đi ngay tại khán đài Old Trafford, nhưng vị giám đốc này vẫn "nhởn nhơ" như chẳng biết gì, và công cuộc chuyển nhượng của Man United vẫn không có tiến triển.

    Cho đến hôm nay, các CĐV quá khích bắt đầu hành động cụ thể hơn bằng cách ném pháo sáng vào nhà Woodward, và có lẽ ông đã biết "sợ". Như đã kể phía trên, các thương vụ mà Man United đang thực hiện bỗng trở nên suôn sẻ một cách bất ngờ, rõ ràng Woodward đã nhúng tay vào việc này. Dĩ nhiên, pháo sáng chỉ mới là "màn dạo đầu", nếu Woodward còn tiếp tục "bình chân như vại" trên bàn đàm phán thì rất có khả năng ông sẽ bị đe dọa đến tính mạng.

    Có lẽ, Ed Woodward đã nhận thức được điều đó.

    Solsa nói về Pogba:

    Huỳnh Phong | 19:56 29/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...